THỨ BẢY TUẦN THỨ I –
MÙA CHAY – NĂM CHẴN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 5, 43-48
LỜI CHÚA : 5, 48
“Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo".
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu cho ta thấy tình yêu cao vời của Thiên Chúa, đồng thời mời gọi ta trở về hình ảnh ban đầu Thiên Chúa tạo dựng nên trọn lành như Cha trên trời (c, 48) bằng con đường tình yêu.
Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh mặt trời mọc và mưa xuống để ta dễ hình dung mối tình yêu này: “Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương” (c.45).
Từ đó cho thấy tình yêu Thiên Chúa không có sự phân biệt, không có tính toán, không có biên cương và giới hạn. Cụ thể hơn nữa Ngài đòi buộc yêu thương kẻ thù, làm ơn cho ghét, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ và kẻ nguyền rủa chính mình. Dùng tình yêu không những để diệt mối thù mà còn để cứu sống kẻ thù.
Thông thường ta chỉ yêu người yêu mình, thích hợp với mình. Xã hội cũng vậy, nó chỉ bằng lòng với những ai bằng lòng với nó. Kinh khủng hơn nữa ta còn nuôi dưỡng ý thức trả thù. Như vậy thì không được vì như thế không những ta giết kẻ thù mà còn giết ngay chính bản thân mình, vì nó sẽ hủy hại tinh thần và cũng vét kiệt sức thân xác bằng mất ăn mất ngủ tê liệt sức sống.
Trong tình yêu của Thiên Chúa thì không có tội lỗi và cũng không có chỗ cho tội lỗi xuất hiện. Đó là phương cách Chúa Giêsu chỉ dạy cho ta nên trọn hảo như Chúa Cha trên trời là Đấng trọn hảo.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, thật quá khó khi phải yêu kẻ thù, thực hiện lời Chúa dạy. Tuy nhiên, nếu không gắng sức tập tành thực hiện thì thật uổng công một đời sống theo Chúa, Xin giúp sức chúng con thực lành nhân đức yêu thương để trở nên trọn lành như Chúa, Amen.
LỜI CHÚA : 5, 48
“Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo".
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu cho ta thấy tình yêu cao vời của Thiên Chúa, đồng thời mời gọi ta trở về hình ảnh ban đầu Thiên Chúa tạo dựng nên trọn lành như Cha trên trời (c, 48) bằng con đường tình yêu.
Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh mặt trời mọc và mưa xuống để ta dễ hình dung mối tình yêu này: “Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương” (c.45).
Từ đó cho thấy tình yêu Thiên Chúa không có sự phân biệt, không có tính toán, không có biên cương và giới hạn. Cụ thể hơn nữa Ngài đòi buộc yêu thương kẻ thù, làm ơn cho ghét, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ và kẻ nguyền rủa chính mình. Dùng tình yêu không những để diệt mối thù mà còn để cứu sống kẻ thù.
Thông thường ta chỉ yêu người yêu mình, thích hợp với mình. Xã hội cũng vậy, nó chỉ bằng lòng với những ai bằng lòng với nó. Kinh khủng hơn nữa ta còn nuôi dưỡng ý thức trả thù. Như vậy thì không được vì như thế không những ta giết kẻ thù mà còn giết ngay chính bản thân mình, vì nó sẽ hủy hại tinh thần và cũng vét kiệt sức thân xác bằng mất ăn mất ngủ tê liệt sức sống.
Trong tình yêu của Thiên Chúa thì không có tội lỗi và cũng không có chỗ cho tội lỗi xuất hiện. Đó là phương cách Chúa Giêsu chỉ dạy cho ta nên trọn hảo như Chúa Cha trên trời là Đấng trọn hảo.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, thật quá khó khi phải yêu kẻ thù, thực hiện lời Chúa dạy. Tuy nhiên, nếu không gắng sức tập tành thực hiện thì thật uổng công một đời sống theo Chúa, Xin giúp sức chúng con thực lành nhân đức yêu thương để trở nên trọn lành như Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét