THỨ NĂM TUẦN THỨ V – THƯỜNG
NIÊN
THÁNH GIÊRÔNIMÔÊ MILIANÔ, THÁNH JÔSÊPHINA
BAKHITA, TRINH NỮ
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ
THEO THÁNH MARCÔ 7, 24-30
LỜI CHÚA : Mc 7, 29b
“Bà cứ về đi, quỷ đã xuất
khỏi con gái bà rồi.”
SUY NIỆM
Chúa Giêsu bắt đầu rời bỏ
nơi đi lại quen thuộc trong vùng Galilê. Bây giờ Ngài mới đi vào địa hạt Tirô
và Siđon. Đây thuộc mạng tây bắc hồ Tibêria, có tên là vùng Sirô-Phênisia, nằm
giữa vùng dân ngoại. Như vậy, với Chúa, dân ngoại là dân đáng nên lui tới, mặc
dù Ngài không muốn cho ai biết (c.24a).
Việc Chúa lân la đến với
dân ngoại đặt ra nhiều vấn đề. Từ lâu dân Do thái căm ghét dân ngoại. Luật Môsê
ngăn cấm mọi tiếp xúc với họ. Chúa Giêsu ẩn danh đến vùng đất dân ngoại này,
nhưng người ta vẫn nhận ra Ngài (c.24b).
Một người phụ nữ sấp mình
dưới chân Ngài, nài xin cứu chữa cho con gái nhỏ bị quỷ ám (c.25). Chúa Giêsu
có vẻ dè dặt, và đáp trả như không muốn nhận lời (c.27). Tuy nhiên, một cách
sâu xa, đằng sau thái độ dè dặt ấy Chúa đã tỏ lộ cảm thông về phân cách giữa Do
thái và dân ngoại. Bởi lẽ khi Ngài rảo bước đến với họ, thì bức tường này đã có
dấu hiệu đổ vỡ rồi.
Người phụ nữ chấp nhận thân
phận bị loại trừ, sẵn sàng đón những mảnh vụn thực phẩm mà Ngài dành cho dân
riêng của Thiên Chúa, tức dân Do thái (c.28). Chúa Giêsu thấy cử chỉ và lời nói
của bà là lời tuyên tín đích thực, Ngài ban cho bà toại nguyện (c.29).
Tin mừng từ nay đến muôn
đời không có biên giới. Dù tình trạng nguyên thủy thuộc về văn hóa hay tín
ngưỡng nào đi nữa, mọi người đều được đức tin mở ra cho mình ơn cứu độ đời đời.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin ban thêm đức
tin cho chúng con, và xin Chúa chúc lành cho các công cuộc truyền giáo của Hội
thánh, để mọi người đón nhận Tin mừng của Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét