THỨ TƯ SAU TUẦN THỨ II
– MÙA CHAY
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 20, 17-28
LỜI CHÚA : Mt 20, 22
“Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? "
SUY NIỆM :
Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó của Ngài cho các môn đệ.
Giêrusalem là đỉnh cao cuối cùng Chúa Giêsu thi hành thánh ý Chúa Cha cách trọn vẹn. Trong khi đó, với não trạng con người, mẹ của hai ông Giacôbê và Gioan xin cho con mình mỗi người ngồi một bên trong Nước Chúa; các môn đệ còn lại lấy làm tức tối.
Con đường thế gian muốn trổi vượt, ưu việt. Con người dùng tài trí và sự lanh lẹ vươn lên trên các anh em mình. Chúa Giêsu dùng con đường yêu thương phục vụ. Con đường này không tỏ vẻ trổi vượt ra khỏi cộng đồng để nổi bậc, nhưng lại đòi buộc phải hòa nhập vào cộng đồng hy sinh chịu đau khổ.
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi ta xét lại con đường đi theo Ngài và mục đich đi theo Ngài. Quyền lực, của cải nếu không nhằm hướng đến phục vụ Thiên Chúa và phục vụ anh em thì không cùng ý hướng với Ngài, vì: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người" (c.28).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, yêu thương, phục vụ, hiến dâng mạng sống là con đường Chúa đi, xin cho chúng con tập tành, đi theo con đường Chúa dạy để sống với mọi người, Amen.
LỜI CHÚA : Mt 20, 22
“Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? "
SUY NIỆM :
Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó của Ngài cho các môn đệ.
Giêrusalem là đỉnh cao cuối cùng Chúa Giêsu thi hành thánh ý Chúa Cha cách trọn vẹn. Trong khi đó, với não trạng con người, mẹ của hai ông Giacôbê và Gioan xin cho con mình mỗi người ngồi một bên trong Nước Chúa; các môn đệ còn lại lấy làm tức tối.
Con đường thế gian muốn trổi vượt, ưu việt. Con người dùng tài trí và sự lanh lẹ vươn lên trên các anh em mình. Chúa Giêsu dùng con đường yêu thương phục vụ. Con đường này không tỏ vẻ trổi vượt ra khỏi cộng đồng để nổi bậc, nhưng lại đòi buộc phải hòa nhập vào cộng đồng hy sinh chịu đau khổ.
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi ta xét lại con đường đi theo Ngài và mục đich đi theo Ngài. Quyền lực, của cải nếu không nhằm hướng đến phục vụ Thiên Chúa và phục vụ anh em thì không cùng ý hướng với Ngài, vì: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người" (c.28).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, yêu thương, phục vụ, hiến dâng mạng sống là con đường Chúa đi, xin cho chúng con tập tành, đi theo con đường Chúa dạy để sống với mọi người, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét