Thứ Năm Tuần XVII Mùa Thường Niên
Thánh I-nha-xi-ô Lô-yô-la, Linh mục, Lễ nhớ.
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 13, 47-53
Lời Chúa: Mt 13, 48
"Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài."
Suy niệm:
Biển là thế gian; cá là nhân loại; người ta là từ chỉ Thiên Chúa. Đến ngày tận thế Thiên Chúa sẽ tách biệt người tốt cho hưởng hạnh phúc đời đời và người xấu bị án phạt đời đời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa xuống thế cứu chuộc chúng con, xin đừng để chúng con phải bị hủy hoại trong ngày phán xét, xin giúp chúng con sám hối ăn năn trở về cùng Chúa hằng ngày, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét