Chúa Nhật 16 Thường Niên A
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 13,24-43
Lời Chúa: Mt 13, 43
"Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe."
Suy niệm:
Bài Phúc Âm trình bày ba dụ ngôn: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình." " Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình." "Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men", để minh họa người môn đệ theo Chúa phải trở nên công chính soi sáng thế gian.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa muốn chúng con như là hạt giống tốt, hạt cải, nắm men làm phát triển đạo Chúa giữa thế gian, xin cho chúng con can đảm, vui tươi, dấn thân phụng sự Chúa đem các linh hồn về hưởng hạnh phúc trong nước Chúa, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét