Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

TIÊN TRI VÀ QUÊ NHÀ

Thứ Sáu Sau Tuần XVII Mùa Thường Niên
Thánh Alphongsô Maria Ligôri, Giám mục tiến sĩ Hội Thánh
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu Mt 13,54-58
Lời Chúa: 
Mt 13,57-58
"Chúa Giêsu phán: "Không tiên tri nào được vinh dự tại quê nhà". Người không làm nhiều phép lạ vì họ chẳng có lòng tin."
Suy niệm:
Đức Giê-su, Ngôi Hai Thiên Chúa, xuống thế làm người để gần gủi và dễ phục vụ con người. Chính con người tự nâng mình lên rồi khinh dễ Người, mặc dù họ rất thán phục. Tương tự, chúng ta cho mình tài giỏi và cũng rất dễ dàng coi thường những người chung quanh.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con nhân đức khiêm nhường để chúng con thương yêu nhau và phụng sự Chúa qua những người chúng con gặp hằng ngày, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét