Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

NƯỚC TRỜI DÀNH CHO KẺ KHIÊM NHƯỜNG

Chúa Nhật Tuần Thứ 14 Mùa Thường Niên - Năm A
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 11, 25-30
Lời Chúa Mt 11, 25
"Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn."
Suy niệm:
Lời cầu nguyện Chúa Giê-su cho biết: người hiền triết và khôn ngoan là những kẻ dùng lý trí để tìm hiểu Nước Trời là điều không bao giờ gặp, vì lý trí con người rất hữu hạn. Những kẻ bé mọn là những người dùng con tim yêu thương thì sẽ gặp Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy chúng con hãy học cùng Chúa vì Chúa hiền lành và khiêm nhượng, chúng con xin cảm tạ Chúa vì đã thương cho biết đạo thánh Chúa. Xin Chúa cũng thương đến những người thành tâm tìm Chúa sẽ được gặp Chúa trong đời, Amen. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét