Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 10,34--11,1
Lời Chúa: Mt 10, 4o
Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con: người ấy không mất phần thưởng đâu".
Suy niệm:
Thoáng đọc câu Lời Chúa trên, ta có cảm tưởng rất dễ thực hiện. Bát nước lã không tốn tiền mua, pha một ly nước là việc làm nhẹ nhàng, nhưng suy xét kỹ lưỡng ta thấy không dễ chút nào. Nếu trước mắt ta là người ta ghét, kẻ thù, những người xã hội ruồng bỏ, thử hỏi ta có thể pha nước cho họ được không?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cư xử yêu thương chân thành với nhau. Xin ban thêm chúng con tâm tình hiền từ và khiêm nhượng của Chúa, để chúng con phục vụ Chúa qua mọi người con gặp hằng ngày, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét