Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

LÒNG TIN DÂN NGOẠI

THỨ HAI SAU TUẦN THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu Mt 8,5-11
Lời Chúa: Mt 8,8
“Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.” 
Suy niệm:
Bước vào ngày đầu mùa vọng, lời Chúa hôm nay giới thiệu chúng ta về lòng tin của ông đại đội trưởng ngoại đạo đối với Chúa Giê-su. Ông đã tin mạnh mẻ vào tình yêu và quyền năng của Ngài.
Ông có một đầy tớ bị tê liệt và đau đớn lắm, ông đến xin Chúa Giê-su chữa bệnh cho nó. Chúa trả lời sẽ đến nhà ông. Ông xét thấy nhà mình không xứng đáng Chúa Giê-su đến, và ông xin Chúa chỉ phán một lời là thằng nhỏ sẽ lành. Lời cầu xin của ông đã trở thành lời kinh chúng ta đọc hằng ngày trước khi đi rước lễ.
Chúa Giê-su đã khen: “"Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel.”
Chúng ta học nơi ông đại đội trưởng tâm tình khiêm nhu, lòng thương người thấp bé, bệnh tật và lòng tin mạnh mẻ vào Thiên Chúa.
Cầu nguyên:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con từ bỏ con người cũ, kiêu căng, ích kỷ. Và xin cho chúng con thật lòng sám hối tội lỗi mình để dọn lòng xứng đáng đón Chúa đến trong tâm hồn, trong cuộc sống chúng con, Amen.
 

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN !

CHÚA NHẬT THỨ NHẤT MÙA VỌNG, NĂM B.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô 13, 33-37
Lời Chúa: Mc 13,33
"Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về".
Suy niệm: 
Tâm tình kết thúc năm phụng vụ cũ cũng khởi đầu năm phụng vụ mới Chúa Giê-su mời gọi: tỉnh thức và cầu nguyện.
Tỉnh thức, hiểu theo nghĩa tâm lý, động thái của ý thức tiên liệu tất cả sự việc sẽ xảy ra, theo đức tin, hành vi tránh xa dịp tội và phạm tội hiểu cách tiêu cực; đón nhận ân sủng và phát triền nhân đức hiểu cách tích cực. Trong một xã hội phi chuẩn mực làm băng hoại luân lý, đạo đức như xã hội ngày nay, cũng làm nhạt nhòa lu mờ lương tâm, con người đánh mất ý thức về tội lỗi. Tỉnh thức được xem như là hành động của sự khôn ngoan mà tất cả mọi người cần phải có và đối với một người tín hữu thì không thể thiếu được. Không tỉnh thức là đánh mất sự khôn ngoan.
Cầu nguyện trước tiên là thái độ khiêm nhu nhìn nhận có đấng thần linh ít nhất là làm chủ bản thân và cuộc đời mình; thứ đến là mối giây liên kết siêu hình với đấng mình thần linh mình tôn thờ. Cầu nguyện cũng nhìn nhận thân phận mình yếu đuối trước cám dỗ ma quỷ và sự dữ. Những người không có tôn giáo không có đời sống cầu nguyện. Một người tín hữu mang trong mình một đức tin mà thiếu cầu nguyện thì không khác nào Thiên Chúa không còn làm chủ cuộc đời họ.
Tỉnh thức và cầu nguyện là sự sống còn của đời sống tôn giáo. Chúa Giê-su nhìn thấy viễn ảnh này rất rõ nên Ngài dạy: “Ðiều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!" (Mc 13,37).
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã nâng đỡ đời sống hồn xác chúng con trong một năm trong ơn nghĩa Chúa. Xin thánh hiến năm mới này, xin cho chúng con luôn học hỏi và thực hành lời Chúa nhiều hơn để mỗi ngày trở nên giống Chúa, Amen.

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

GIỮ MÌNH ! TỈNH THỨC ! CẦU NGUYỆN !

THỨ BẢY TUẦN THỨ 34 MÙA THƯỜNG NIÊN.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca 21,34-36.
Lời Chúa: Lc 21, 36
Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”
Suy niệm:
Hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc năm phụng vụ. Bài Tin Mừng Ðức Giêsu báo trước một điều bất ngờ: Ngày Con Người quang lâm và tất cả mọi người phải tề tựu để chịu phán xét. Ngày đó là ngày nào thì không ai biết được, chỉ có Chúa Cha. Tuy nhiên, có một điều không bất ngờ là ngày đó chắc chắn sẽ xảy ra. Chúa Giê-su nhắc nhở các môn đệ làm ba việc: giữ mình, tỉnh thức và cầu nguyện. Đây là ba hành vi căn bản tối cần không thể thiếu trong đời sống đạo của người tín hữu. Chúng ta phải biết giữ mình vì đang sống giữa thế gian đầy thú vui quyến rủ; phải tỉnh thức vì không tự cao tự đại bám víu sự ích kỷ của bản thân mình; phải cầu nguyện vì thân phận yếu đuối, bị ma quỷ cám dỗ.
Không giữ mình vì chúng ta không biết mình là con Thiên Chúa.
Không tỉnh thức vì chúng ta đang xa lìa Thiên Chúa.
Không cầu nguyện vì chúng ta không kính yêu Thiên Chúa.
Hãy sẵn sàng mở toan lòng trí đón nhận lời Chúa và ân sủng Chúa Thánh Thần biến đổi để cuộc đời ngày càng trở nên thánh thiện.
Cầu nguyện:

Lạy Chúa, ngày Chúa đến là ngày đời chúng con kết thúc cuộc sống trần thế này để biến đổi vào cuộc sống mới, cuộc sống đời đời. Xin cho chúng con biết chuẩn bị đón Chúa đến bằng cách chu toàn bổn phận hằng ngày trong tình yêu mến Chúa và yêu mến anh em, Amen.

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

TRỜI ĐẤT QUA ĐI, LỜI THẦY TỒN TẠI.

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN, NĂM A.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 21, 29-33
PHÚC ÂM: Lc 21, 31
"Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến".
Suy niệm;
Như cây vả các cây cối đâm chồi báo hiệu mùa hè gần đến thì những biến cố Chúa Giê-su đã tiên báo xảy ra cho thấy Nước Thiên Chúa đã đến gần. 
Như cây cối tiếp thụ quang hợp ánh sáng để đâm chồi trổ lộc thì những người đón nhận Ngài và lời giảng dạy của Ngài cũng trở nên nhân đức tốt lành thánh thiện. Chúa còn xác quyết thêm rằng trời đất sẽ qua đi nhưng lời Ngài phán dạy vẫn tồn tại, có nghĩa những ai tuân giữ và thực hành lời Ngài cũng sẽ tồn tại. Lời Chúa mời gọi chúng ta phải biết đón nhận ơn Chúa trong cuộc sống, từ những lời được ghi lại trong kinh thánh, Ngài còn dạy dỗ chúng ta qua những biến cố trong vũ trụ.
Người sống trong niềm tin, trông cậy và lòng mến thì luôn tỉnh thức sám hối và đón chờ Chúa trở lại trong thần thái thẳng đứng và ngẩng cao đầu.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn luôn nhớ mình đang sống là đang trên đường đi về với Chúa, xin đừng để chúng con đam mê hạnh phúc tạm bợ đời này mà đánh mất hạnh phúc đời đời khi Chúa đến, Amen.



Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

HÃY ĐỨNG DẬY! NGẨNG ĐẦU LÊN!

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN, NĂM A.
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 21, 20-28
Lời Chúa: Lc 21, 24hih
"Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho các dân ngoại chấm dứt".
Suy Niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay nói lên hai ý chính: thứ nhất, lời loan báo thành Giêrusalem bị quân địch bao vây và tàn phá; thứ hai, những dấu hiệu báo trước Chúa Kitô trở lại trong vinh quang và đầy quyền năng.
Việc thành Giêrusalem bị tàn phá là do hậu quả của tội lỗi mà dân thành đã phạm, vì họ từ chối lãnh nhận ơn cứu độ Thiên Chúa mang đến cho mà chạy theo tà thần. Chúa Giê-su trách Giêrusalem phản bội và để cho sự dữ xuất hiện hoành hành, nhưng không kết thúc trong tuyệt vọng, trái lại như nhắc nhở con người thức tỉnh quay về. “Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt” (Lc 21,24). Và rồi: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển” (Lc 21,25). Trong cái nhìn của lịch sử cứu rỗi, đây không phải là sự tan biến vào hư không mà là sự biến đổi trong quyền năng Thiên Chúa để trở nên trời mới đất mới. “Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả” (Lc 21,27). Dòng lịch sử bao biến động kinh hoàng đang diễn ra nhưng Chúa Giê-su luôn làm chủ và cứu rỗi nhân loại theo độ lượng từ bi của Ngài.
Vì thế chúng ta vui mừng và hoan lạc trong Chúa như lời Ngài mời gọi: “các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến" (Lc 21,28).
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con một lòng trông cậy vào Chúa cho dù thế giới xảy ra bao nhiêu tai ương biến động vẫn luôn tin tưởng có Chúa ở cùng, Amen.

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

LÀM CHỨNG CHO THẦY

Thứ Tư Tuần XXXIV Mùa Thường Niên

Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 21,12-19

Lời Chúa: Lc 21,13
"Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy."
Suy niệm:
Bài Tin mừng hôm qua (Lc 21-5-11), Chúa Giêsu cho biết trước những dấu hiệu sẽ xảy đến trước ngày Cánh chung: "Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể".
Bài Tin mừng hôm nay Ngài báo sẽ có cuộc bách hại quy mô rộng khắp, toàn diện xảy ra trước rồi các dấu hiệu trên mới xảy ra: “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền” (Lc21,13). Như vậy, đầu tiên người ta sẽ loại Thiên Chúa ra khỏi thế giới này. Thế giới bấy giờ vắng bóng Thiên Chúa, sự dữ tự do hoành hành, nhưng Chúa Giêsu nói đó là cơ hội để các ông làm chứng cho Ngài: “vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng.”
Trước viễn cảnh tàn ác hãi hùng như vậy Chúa Giê-su trấn an các tông đồ: “Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con” (Lc21,15)"Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết.” (Lc21,16)Đây là hình ảnh chia rẻ trong một gia đình. Chúa Giêsu hé mở cho thấy kẻ bách hại không chỉ hệ tại nơi những người không cùng niềm tin, mà còn là những người tình nghĩa thân thuộc”. "Nhưng dù một sợi tóc trên đầu, anh em cũng không bị mất" (Lc21,18). Chúa Giê-su đã cam kết đón nhận những kẻ yêu mến Ngài.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, xin ở cùng chúng con để chúng con an tâm vững bước làm chứng cho Chúa trước những cơn bách hại ở trần gian, và cũng xin Chúa ban ơn cho chúng con theo Chúa đến trọn đời, Amen.

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

DÁU HIỆU NGÀY CHÚA ĐẾN

Thứ Ba Tuần XXXIV Mùa Thường Niên
Thánh Catarina Alexandria, trinh nữ, tử đạo
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 
21,5-11
Lời Chúa:
 Lc 21, 6
"Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào."
 Suy niệm: 
Chúng ta đang sống những ngày cuối cùng của năm phụng vụ. Lời Chúa trình bày những dấu hiệu của viễn cảnh ngày thế mạc: tiên tri giả nổi lên; chiến tranh loạn lạc; động đất lớn mọi nơi; ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể". Qua bối cảnh “Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: "Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá" (Lc 21,5). Ðền thờ Giêrusalem được xây bằng đá quí, sừng sững trên ngọn đồi này được xem là nơi nương tựa vững chắc có thể đương đầu với thời gian. Thế mà Chúa Giêsu lại tuyên bố sẽ có ngày nó bị tàn phá, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Đúng như thế. Đền thờ hùng vĩ ấy đã bị binh lính Rôma đốt cháy bình địa vào năm 70.
Cũng như Đền Thờ Giêrusalem, và bao công trình kiến trúc vĩ đại khác con người tự hào, ngay cả thế giới này dù có vững chắc đến đâu rồi cũng sẽ có ngày tàn rụi, nhắc cho ta nhớ đến sự mỏng dòn của sự vật trong thế giới, cũng như sự mong manh của kiếp sống con người.
Điều nghịch lý là không phải những thứ vật chất cứng cáp vững sẽ bền vững mà chính tấm lòng nhân ái nhu mì của con người mới tồn tại và theo ta về trình diện với Thiên Chúa trong ngày phán xét cuối cùng.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con mang thân phận con người yếu đuối tội lỗi, xin đừng để mềm lòng chạy theo thế giới vật chất. Trông cậy vào sự bao dung nhân từ xin đừng hủy hoại chúng con trong ngày phân xử cuối cùng, Amen,

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

LÀM CHỨNG CHO MUÔN DÂN

Ngày 24/11: Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo (Các Thánh tử đạo Việt Nam)
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 
10,17-22
Lời Chúa: 
Mt 10,18
"Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết."
Suy niệm:
Chúa Giêsu dạy các tông đồ về sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho muôn dân và Ngài cũng tiên báo viễn ảnh các tông đồ sẽ gánh chịu sau này, không phải làm cho các ông hoảng sợ nhưng chuẩn bị tâm lý các ông vui vẻ đón nhận để minh chứng đạo Chúa. Vì ghét Danh Chúa nên họ sẽ đối xử ngược đãi các tông đồ, nhưng trước sức mạnh và quyền lực của sự dữ không làm cho các tông đồ nao núng, Ngài đã cho các ông biết "đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con" (Mt 10, 19-20). Các tông đồ từ những con người ít học, nhút nhát, yếu đuối đã trở nên nhân chứng phi thường nhờ sự kết hợp với Chúa Thánh Thần ra đi mở mang nước Chúa. 
Từ đó, hạt giống Tin Mừng được rao giảng đến đâu, thân phận các tông đồ gắng chặt vào đạo Chúa như một ân phúc: hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho nhân loại. Giáo hội Việt Nam cũng trổ sinh 117 vị Thánh Tử Đạo là mầm mống đức tin bén rễ sâu trên quê hương cho con cháu noi gương ngàn đời. 
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã ban ân phúc cho các tiền nhân chúng con can đảm hy sinh để Tin Mừng được bén rể  trên đất nước Việt Nam. Xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẻ trung thành với Chúa. Xin ban cho chúng con lòng trông cậy vững vàng để vượt qua thử thách hiểm nguy. Và xin cho chúng con mến yêu Chúa hơn hết mọi sự ở trần gian, Amen.

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

VUA GIÊ-SU, VUA TÌNH YÊU.

Chúa Nhật 34 Thường Niên (năm A) ĐỨC GIÊSU KITÔ - VUA VŨ TRỤ
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu Mt 25,31-46
Lời Chúa: Mt 25,40
"Vua đáp lại: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta". 
Suy niệm: 
Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Lời Chúa mô tả ngày cánh chung, khi đó Ðức Giêsu xuất hiện như một vị Vua-Thẩm phán. Tất cả mọi người đều tập họp trước nhan Ngài để chịu xét xử. Tiêu chuẩn mà vị Vua-Thẩm
phán đưa ra luận công thưởng phạt là đời sống yêu thương, là cách cư xử giữa chúng ta với những người anh em. Ngài cho rằng ai thể hiện tình yêu cụ thể với những người khốn khổ bé mọn tức là thể hiện tình yêu đối với Ngài và sẽ được trọng thưởng. Ngược lại, ai không yêu thương những người khốn khổ bé mọn cũng có nghĩa là không yêu thương Chúa nên bị trừng trị.
Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta hai điều: Ai làm chủ trong lòng mình? và chúng ta đối xử với nhau bằng cách nào, yêu thương hay không yêu thương?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa làm vua ngự trị tâm hồn chúng con để hướng dẫn ý nghĩ, lời nói và việc làm của chúng con luôn hướng đến điều chân thiện mỹ, và cư xử với mọi người bằng tình yêu như Lời Chúa truyền dạy, Amen.

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

SỰ SỐNG LẠI

THỨ BẢY SAU TUẦN CHÚA NHẬT THỨ 33 TN NĂM A.
Thánh Cécilia, trinh nữ, tử đạo
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Phúc Âm: Lc 20, 27-40
"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng của kẻ sống".
Suy niệm:.
Bài Tin Mừng hôm nay những người phái Sađốc đã dựa theo luật Do Thái nêu ra một ví dụ rất hay để chất vấn Chúa Giê-su về sự sống lại: “nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải cưới lấy nàng, để gầy dựng một dòng giống cho anh hay em mình” và trong một gia đình có bảy anh em trai lần lượt cưới một người dâu đó. Vậy đến khi sống lại nàng là vợ của ai?
Có sự sống đời sau hay không? Đây là một trong những vấn đế lớn của nhân sinh từ tạo thiên lập địa đến bây giờ và cũng từ bây giờ đến tận thế. Trên bình diện này mọi lý luận của trí khôn con người không giải thích được mà nhờ đến ánh sáng của đức tin. Tựu trung nhân loại có hai câu trả lời: Không. Chết là hết như những người thuộc nhóm Sađốc đang chất vấn Chúa; Có. Tin có sự sống lại mà mấy luật sĩ lên tiếng thưa Người rằng: "Lạy thầy, Thầy dậy đúng lắm". 
Tuy nhiên trong số người tin này cũng khác biệt: một số người thuộc nhóm Biệt phái thì tin sống sao chết vậy, nghĩa là con người cũng ăn uống, buôn bán, sống đời vợ chồng, nhưng chỉ khác nhau sung sướng mà thôi; một số khác tin cuộc sống sau cái chết là cuộc sống hoàn toàn biến đổi.
Chúa Giêsu quả quyết: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại.
Ðức Giêsu mạc khải về vấn đề kẻ chết sống lại và cách thức sống cuộc sống đời sau. Ngài cho thấy cuộc sống ấy không còn giống như ở đời này. Không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian. Không bị ràng buộc vào những quyến rũ như ở trần gian. Trái lại, cuộc sống của người công chính khi phục sinh trở nên thần thiêng như đời sống các thiên thần của Thiên Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, tất cả mọi người sinh ra đều phải chết, nhưng Chúa đã cho biết thân xác ngày sau sẽ được sống lại. Xin Chúa đừng để chúng con ham mê trần thế hư nát này mà bỏ cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu mai này bên Chúa, Amen.

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

SỨ ĐIỆP MANG HÒA BÌNH

Thứ Năm Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 19,41-44
Lời Chúa Lc 19,41
"Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành ấy mà rằng: "Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi! 
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay nằm ngay sau biến cố Đức Giêsu lên Giêrusalem lần cuối (Lc 19, 28). Ngài biết đây là lần cuối, nên giữa bầu khí tung hô của dân chúng, Đức Giêsu lại rơi vào nỗi đau buồn khôn tả. Ngài là vị ngôn sứ sẽ phải chết ở trong thành này (Lc 13, 33). Như mọi người Do Thái khác, Đức Giêsu quý thành phố và Đền thờ. Thành phố Giêrusalem là thủ đô của đất nước. Đền thờ là nhà Cha của Ngài, là nhà cầu nguyện (Lc 2, 49; 19, 46) nơi mỗi năm Ngài lên đó dự các lễ lớn đôi ba lần. Nhưng mọi điều tốt đẹp Ngài đang thấy, sẽ có ngày đổ vỡ tan hoang. Chúng sẽ không để lại hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết giờ ngươi được thăm viếng" (Lc 19,44).
Vào lễ Vượt qua năm 70, thành phố bị vây hãm (c. 43). Đền thờ bị thiêu hủy sau tám mươi tư năm tu sửa. Thiên Chúa là Đấng đã đi thăm Dân Do Thái (Lc 1, 68; 7, 16; 19, 44). Ngài thăm Dân Ngài qua Người Con là Đức Giêsu (Lc 1, 78). Ngài đến thăm để đem lại bình an, đem ơn cứu độ (c. 42), nhưng những vị lãnh đạo Do Thái không đón nhận còn xúi giục dân chúng kết án và giết Ngài treo trên thập tự.
Thiên Chúa vẫn tiếp tục đi thăm nhân loại. Ngài vẫn sai Con của Ngài đến với chúng ta để ban ơn bình an, nhưng con người ngày nay nhân danh tự do tôn giáo đã khép lòng, loại bỏ Thiên Chúa ra ngoài. “Ngài đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1, 11).
Hãy để Thiên Chúa ngự trị trong lòng mình và hướng dẫn mọi quyết định của cuộc đời. Chỉ trong Thiên Chúa mọi sự mới được vững bền. 
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con chọn Chúa làm gia nghiệp, đón nhận lời Chúa hằng sống làm đuốc sáng dẫn đường 
để mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm đều quy hướng về Chúa và sáng Danh Chúa nơi trần gian này, Amen.

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

LÀM LỢI CHO NƯỚC TRỜI

Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 19,11-28
Lời Chúa Lc 19,13
“Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc và dặn rằng: "Hãy làm lợi cho đến khi ta trở về".  
Suy niệm:
Ðức Giêsu dùng dụ ngôn trên đây để tiên báo về ngày phán xét chung. Dụ ngôn hôm nay không bàn về vấn đề tỉnh thức hay sẵn sàng nữa mà phải thi hành các công việc Chúa giao phó. Ơn thánh và việc phục vụ của chúng ta rất đa dạng và phong phú, chúng ta được trao cho cả Nước Trời để làm sinh sôi nảy nở. Chẳng có sứ vụ nào, hình thức tông đồ nào là nhỏ bé, hèn kém. Thực sự ông chủ phân chia rất đồng đều. “Ông cho gọi mười người tôi tớ đến, giao cho họ mười nén bạc”. Chúa Giê-su tín nhiệm chúng ta trong bất cứ công việc nào, bất cứ đường lối nào mà chúng ta đầu tư trí tuệ, sức lực, tiền tài và thời gian nhân Danh Ngài.
Ông chủ giàu có trong dụ ngôn biết rõ các cơ nguy trong công việc làm ăn, ở thương trường đầy âm mưu, thủ đoạn, tài sản của ông có thể mất trắng. Vậy mà ông vẫn trao tiền cho các đầy tớ, và trông đợi nhiều lợi nhuận. Quả là mạo hiểm. Đối chiếu với cách Chúa tín nhiệm chúng ta, những ơn lành Chúa trao trong suốt cuộc đời thì lòng hào hiệp của ông chủ vẫn còn thua xa. Người đầy tớ thứ ba sợ hãi và bất kính với chủ, không nhiệt thành yêu mến chủ, nên đã đào lỗ chôn dấu nén bạc và đã bị chủ đuổi ra khỏi nhà, không được hưởng yến tiệc mừng chủ trở về. Cũng không được trao phó các trách nhiệm to lớn hơn. Anh ta mất hết mọi sự trong nhà chủ chỉ vì không dám chấp nhận liều lĩnh.
Chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không dám mạo hiểm vì Nước trời dấn thân phục vụ Ngài thì sẽ cùng chung số phận.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa muốn chúng con giúp Chúa cứu các linh hồn, xin cho chúng con
vì Danh Chúa tìm phục vụ anh em trong hoàn cảnh sống thường ngày của mình để mọi người được hưởng ơn cứu độ của Chúa, Amen.

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ

Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 
19,1-10
Lời Chúa:
 Lc 19,9
"Chúa Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham."
Suy niếm:
Tin Mừng hôm nay có thể nói là bài rất vui rất sinh động cả hình ảnh đến tâm tình. Thánh Luca kể rằng khi vào thành Giêricô, có một anh đứng đầu người thu thuế tên là Da-kêu, vì có đám người đi theo đông, anh lại lùn nên nghĩ ra cách leo lên cây sung để nhìn thấy Chúa. "Khi Chúa Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!" (Lc 19,5). Cử chỉ của Chúa đơn giản chỉ thế thôi nhưng đã làm thay đổi toàn bộ con người anh và cả gia đình. Lập tức: "Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." (Lc 19,8). Và Chúa Giê-su nói với ông: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này"
Thật tuyệt vời! có lẽ anh Da-kêu hôm nay và anh trộm lành sau này là hai người được Chúa Giê-su ban ơn cứu độ ngay tức thì trong kinh thánh. Chúng ta cũng hân hoan vui mừng vì cũng sẽ được Chúa cứu độ mai này.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, tạ ơn Chúa đã ban ơn cứu độ cho anh Da-Kêu, xin Chúa ban ơn cho chúng thật chừa bỏ tội lỗi để được cứu rỗi, và cũng xin Chúa giải thoát các linh hồn ra khỏi chốn luyện hình, Amen. 

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

GIÊSU CON VUA ĐAVÍT

THỨ HAI SAU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A 
Thánh nữ Êlisabeth Hungari
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 18, 35-43
Lời Chúa Lc 18, 38
"Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi!"
Suy niệm: 
Bài Tin Mừng hôm nay thánh Luca thuật lại trên đường lên Giêrusalem đến gần thành Giêricô, anh mù ngồi bên vệ đường nghe tin Chúa Giê-su đi ngang qua "Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi!" (Lc 18, 38). Anh mù gọi Chúa Giê-su là Con Vua Đavit. Theo Kinh Thánh Cựu Ước đây chính là tên gọi Đấng Messia, mà từ lâu dân mong đợi (Lời hứa Chúa ngỏ với Đavit: 2Sm 7,1-17). 
Thật lạ lùng, người mù thì nhận ra Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế còn người sáng mắt thì không. Điều đó cho chúng ta thấy có hạng người mù: một người mù thể lý và một người đức tin. Và khi anh xin Chúa cho mắt anh được sáng và Ngài đã chữa anh, "Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa". Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa. (Lc 18, 43).
Hình ảnh anh mù nói lên thân phận con người trong cuộc hành trình Đức tin: ngoài Thiên Chúa ra không có một đấng nào khác cứu rối được mình và cả nhân loại. 
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chữa anh mù được sáng, xin Chúa cứu chữa tâm hồn, miệng lưởi và ý tưởng cho trong sạch để chúng con cao rao danh Chúa trước mặt người đời cho xứng đáng, Amen.






Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

BỀN ĐỖ SẼ ĐƯỢC CỨU RỖI

Chúa Nhật XXXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A 
Kính trọng thể các Thánh tử vì đạo tại Việt Nam.
Tin Mừng chúa Giê-si theo thánh Matthêu
 Mt 10,17-22
Lời Chúa: Mt 10,22
"Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu rỗi." 
Suy niệm:
Thiên Chúa và Thế gian là hai thái cực không ở cùng một bình diện. Thiên Chúa là Ánh Sáng, Thánh Thiện; Thế gian thì Tăm tối, Tội lỗi. Thiên Chúa cứu vớt con người ra khỏi thế gian đưa về hưởng hạnh phúc đời đời; Thế gian yêu chuộng những kẻ thuộc về nó và nó ghét, loại bỏ những người thuộc về Thiên Chúa. Chúa Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế thi hành thánh ý Chúa Cha và Thế gian đã giết Ngài. Nhận thức rõ thân phận Mình cùng những kẻ theo Mình gánh chịu sau này, Chúa Giê-su báo trước cho các Tông đồ những ai sẽ nộp mình, nộp cho ai và họ sẽ nói gì, làm gì. Ngài căn dặn các ông rất kỹ lưỡng và còn cho các Tông đồ biết sẽ có Chúa Thánh Thần trợ giúp khi gặp cơn bách hại. Cuối cùng Ngài cũng nhắc nhỡ rằng ai bền đỗ đến sẽ được cứu rỗi.
Những cơn bách hại đạo Chúa được gắn liền với lịch sử Giáo hội, bắt đầu người tử đạo đầu tiên là Chúa Giê-su rồi đến hầu hết các tông đồ và những người theo Chúa sau này.
Trong Giáo hội Việt Nam cũng có hàng trăm ngàn các người tử đạo nhưng mới được phong 117 vị lên bậc hiển thánh.
Ngày nay, tuy không còn phải chịu những đau thương dữ dằn như trong quá khứ, nhưng chúng ta đang đối diện với những cuộc bách hại nhẹ nhàng nhưng rất nguy hiểm, đó là sức mạnh của tiền bạc, địa vị, khoái lạc, buông thả. Những sức mạnh này đã làm cho biết bao nhiêu tín hữu gục ngã, rời xa Hội Thánh, và quên bẵngThiên Chúa của mình. 
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giế-su, tạ ơn Chúa đã cảnh báo cho chúng con biết tất cả các mối nguy hại của linh
hồn, xin cho chúng con một lòng trung thành gắn bó Chúa và ban cho chúng ơn bền đỗ theo Chúa đến cùng, Amen.









Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN KẺO MẤT ĐỨC TIN

Thứ Bảy Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 
18,1-8
Lời Chúa:
 Lc 18,8
"Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"
Suy niệm:
Mở đầu bài Tin Mừng thánh Luca viết thẳng nội dung "Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng" (Lc 18,1). Có hai nhân vật trong dụ ngôn là vị thẩm phản và bà góa phụ tượng trưng Thiên Chúa và những chúng ta. "Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta" (Lc 18,2). Bà này xin ông minh oan cho bà khỏi tay kẻ thù, ông cố tình làm ngơ nhưng bà nài xin mãi và cuối cùng ồng phải giải quyết vì không chịu đựng được sư quấy rầy của bà.
Đời sống đạo đức của chúng ta cũng vậy, cầu nguyện phải thực hành liên lỉ từng giây từng phút trong đời không thể thiếu vắng. Không cầu nguyện không có đời sống đạo đức và nguy cơ mất đức tin là điều đương nhiên. Chúa Giê-su cảnh tỉnh "Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?" (Lc 18, 8).
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn trông cậy Chúa, cho dù gặp bao nhiêu gian nan khốn khó trong đời. Xin ban ơn bền bĩ cầu nguyện để mỗi ngày chúng con kết hiệp khắng khít với Chúa nhiều hơn, Amen.

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

CUỘC SỐNG NÀO?

Thứ Sáu Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 
17,26-37
Lời Chúa: 
Lc 17,26-33
"Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất. Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống."
Suy niệm:
Đoạn Tin Mừng hôm nay nối tiếp hôm qua về “Ngày của Con Người” tức là ngày quang lâm. Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh trong Cựu Ước là ông Nôê và ông Lót để giải thích rõ hơn Ngày ấy sẽ đến, đến nhanh chóngbất ngờ, và phải sẵn sàng.
Có đời sau hay không là một vấn đề trăn trở lớn của mọi thời đại. Thế nhưng, Lời Chúa ngày hôm nay mạc khải cho chúng ta biết có, và nhân loại được phân hai hạng người: một là hạng sống theo Tin Mừng và sẵn sàng đón Chúa đến và một sống bám víu vào thế giới vật chất mà không có sự sẵn sàng. 
Ngày ấy, ai ở trên sân thượng, ai ở ngoài đồng, hai người đang nằm chung một giường, hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột; một người được cứu rỗi còn một người hư mất.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con chu toàn bổn phận hằng ngày, chuyên tâm sống đời đạo đức, tỉnh thức và sẵn sàng chờ ngày Chúa đến trong hoan lạc và an bình, Amen.  

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA

Thứ Năm Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 17,20-25
Lời Chúa: Lc 17,21
" Và người ta sẽ không nói: "Ở đây này! hay "Ở kia kìa!, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông." 
Cầu nguyện:
Người Do Thái rất quan tâm đến ngày mà Thiên Chúa thiết lập triều đại của Ngài. Họ nghĩ rằng biến cố trọng đại đó đem lại vinh quang cho Thiên Chúa và cho dân tộc họ. Theo não trạng loài người chiến thắng, vinh quang, họ rất mong ngày đó mau đến giải phóng họ khỏi ách đô hộ của Rôma. Vì vậy hôm nay người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu: “Khi nào thì Triều đại Thiên Chúa đến?”
Với sự hiện diện của Chúa Giêsu thì Triều đại Thiên Chúa đã đến rồi, Chính Ngài. Ngài đã lập và triều đại ấy dần dần đến trong tâm hồn những ai tin theo Ngài. Vương quốc của Ngài là tình yêu, hòa bình và thánh thiện. 
Do đó Chúa Giêsu nói “Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được, và người ta không thể nói "ở đây” hay “ở kia”, vì này Triều đại Thiên Chúa ở giữa các ông.” Nói cách khác, vấn đề không phải là không gian và thời gian mà là tin và theo Chúa Giêsu trong lòng mình.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, chúng con để lòng mình nuôi dưỡng những giận hờn, ghen ghét, mưu toan tội lỗi, ý tưởng bất chính làm xa lạc Nước Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến Lời Chúa, yêu chuộng hòa bình và yêu mến nhau trong lời nói và việc làm để thể hiện Nước Chúa tại trần gian này, Amen.

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

TÔN VINH THIÊN CHÚA



Thứ Tư Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Thánh Josaphát, giám mục tử vì đạo
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Lc 
17,11-19
Lời Chúa: 
Lc 17,17-18
Đức Giêsu nói:"Không phải cả mười người được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?"
Suy niệm:
Theo tường thuật của bài Tin Mừng mười người phong hủi được giới thiệu như một nhóm. Tất cả đều sống như nhau; tất cả đều sống một biến cố như nhau. Bây giờ có một người tách khỏi nhóm và quay lại với Đức Giêsu. Tại sao chỉ có một người trở lại bày tỏ lòng biết ơn? Tại sao Đức Giêsu than thở về chín người kia khi chính Người đã truyền họ đi và trình diện trước tiên với các tư tế? Phải chăng người Samari đã không vâng lời Người?
Có lẽ những người khác cũng sẽ trở lại cám ơn Đức Giêsu, nhưng lúc này họ vội vã đến gặp các tư tế hơn vì họ muốn được tuyên bố sạch bệnh và thoát khỏi số phận bi đát của đời mình. Họ mong muốn được trở vào cộng đồng như những thành viên có đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ càng sớm càng tốt. 
Họ sống vì lề luật hơn là tình yêu. 
Người Samari này đã nhận ra Đức Giêsu ban cho anh một ân huệ của Thiên Chúa. Ngài như là trung gian cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa với loài người, và anh đã “quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa”.
Đời sống đạo là đời kết hiệp để ngợi ca, cảm tạ
Thiên Chúa suốt cuộc đời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, chúng con là những người phong hủi không phải thể xác nhưng phong hủi tâm hồn, xin Chúa chữa sạch hết thảy, và xin cho chúng con ngày ngày ca tụng tình yêu Chúa giữa muôn người, Amen.

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

PHUC VỤ VÌ DANH CHÚA

Thứ Ba Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 17,7-10
Lời Chúa: Lc 17, 10
"Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."
Suy niệm: 
Bài Tin Mưng hôm nay Chúa Giêsu dạy phục vụ trong khiêm nhường; chỉ khi nào hạ mình đến mức thâm sâu thì mới phục vụ được mọi người như Ngài đã phục vụ, và sâu xa hơn Ngài dạy chúng ta sống kết hiệp trọn vẹn Thiên Chúa, sống cho Thiên Chúa.
Chúa Giê-su mạc khải cho chúng ta mối tương quan con người với Thiên Chúa là Cha con, nhưng Ngài đã mượn ý niệm chủ tớ của con người để diễn tả. Chúng ta biết rằng con người sinh ra do Thiên Chúa tạo dựng. Tài năng của tôi, thân xác của tôi không phải của tôi mà là của Thiên Chúa. Nên tôi phải làm sáng danh Ngài. Con người chỉ sống thực sự khi sống cho Thiên Chúa. Cái nghịch lý lớn nhất mà Kitô giáo đề ra càng tìm kiếm bản thân sống cho riêng mình, con người càng đánh mất chính mình; ngược lại, càng sống cho Thiên Chúa, càng làm vinh danh Thiên Chúa, phục vụ vô vị lợi, con người càng lớn lên và càng tìm lại được bản thân. Đó là giá trị đích thực của con người.
Lời Chúa mời gọi nhìn lại hướng đi của mình: đâu là mục đích, ý nghĩa, giá trị cuộc sống chúng ta? chúng ta đi phục vụ cho ai, và như thế nào trong đời mình?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã nêu gương tinh thần phục vụ trong khiêm nhường cho chúng con. Xin cho chúng con biết phục vụ nhau trong tinh thần đơn sơ và quảng đại để làm sáng danh Chúa và rạng rỡ danh Hội Thánh, Amen.