Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

LÒNG CHÚA BAO DUNG

Thứ Năm Tuần XXXI Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 
15,1-10
Lời Chúa: 
Lc 15,10
"Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối."
Suy niệm: 
Toàn văn bài Tin Mừng không văn hoa nhưng đã phát họa những tâm tình và quang cảnh phong phú tưng bừng mừng vui trên trời dưới đất. Bắt đầu từ phản ứng tiêu cực về Chúa Giê-su của "Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng" (Lc 15,2), xuất phát từ duyên do "Khi ấy, tất cả các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng". (Lc 15,1). Chúa Giê-su đưa ra hai ví dụ liên tiếp xác minh quan hệ gắn bó của Ngài với các người thu thuế và các người tội lỗi: một ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, và người phụ nữ có mười đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng. Cả hai đều đi tìm thứ mình đã mất và rất vui mừng khi đã tìm lại được.
Đã mang thân phận làm người, ai cũng yếu đuối, tội lỗi. Vì thế chúng ta cần ăn năn sám hối để đón nhận ơn tha thứ, hưởng niềm vui. Đồng thời chúng ta cũng chia sẻ niềm vui ấy với anh chị em mình, để họ cũng ăn năn sám hối.
Như vậy niềm vui sẽ tỏa lan đến mọi người và cả triều thần Thiên Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con là kẻ tội lỗi. Xin
tha thứ cho chúng con và xin cho chúng con cũng biết tha thứ lỗi cho anh em mình, Amen.

 .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét