Thứ Hai Tuần XXXII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 17,1-6
Lời Chúa: Lc 17,6
"Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: 'Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc', nó cũng sẽ vâng lời anh em."
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay, trông cậy vào Thiên Chúa để sống tình liên đới với anh em, được chia làm ba đoạn: Đoạn đầu, thận trọng đừng làm cớ cho trẻ con vấp phạm; đoạn hai, nhận trách nhiệm, xin lỗi và tha thứ lỗi; đoạn cuối, xin ban thêm lòng tin để sống tốt lành.
Con người không thể sống một mình. Đời sống của ta gắng liền với cộng đoàn không thể tách rời, dù đời sống riêng tư có giữ kín đến đâu cũng bị phơi bày và liên quan đến những người chung quanh ít nhất là trong gia đình. Quả thật, rất khó cho chúng ta tránh được suy nghĩ, lời nói và việc làm của mình không làm ảnh hưởng đến những người chung quanh cho dù là vô tình. Chúa Giê-su dạy chúng ta đừng làm cớ cho kẻ khác vấp phạm nhất là trẻ con không có khả năng tự chủ được mình. Thêm nữa chúng ta phải nhận trách nhiệm tất cả những gì mình đã làm, ăn năn xin thứ lỗi. Không ai không có lỗi lầm nên tình yêu đòi buộc phải tha thứ cho nhau. Ý thức tình liên đới gắn bó khắn khít như vậy làm sao tránh được sự phán xét trong ngày sau hết, không còn cách nào tốt hơn trông cậy Chúa, xin ban thêm ơn thánh để sống một đời gương sáng cho mọi người.
Cầu nguyện:

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét