Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

CHÚA SẼ BAN THƯỞNG

Thứ Hai Tuần XXXI Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 
14,12-14
Lời Chúa:
 Lc 14,13
"Khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, thì ông sẽ được phúc"
Suy niệm: 
Chúa Giê-su dùng cảnh sinh hoạt quen thuộc trong đời sống là mời khách dự tiệc để dạy bài học về lý tưởng phục vụ vô vị lợi. Thông thường chúng ta mời thực khách tương xứng với địa vị hoặc cao hơn trong xã hội để thể hiện sĩ diện của mình. Chúng đang sống trong mối tương quan qua lại, tương quan có điều kiện. 
Tin Mưng hôm nay Ngài dạy ta mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, tức là những người bị xã hội bỏ rơi. Điều đó nói lên những ý nghĩa:
- Tôn trọng, vì họ có đầy đủ phẩm giá con người.
- Tình hiệp thông liên đới với tất cả mọi người.
- Sự phục vụ là sự cho đi mà không tính toán.
- Chia sẻ vật chất là chia sẻ chính sự sống mình.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy chúng con nhìn nhận anh em nghèo hèn là chính hình ảnh Chúa, dạy cách yêu người như Chúa yêu. Xin cho chúng con xóa bỏ mọi sự phân biệt để tình yêu được triển nở tới mọi người. Và xin thương ban cho các đẳng linh hồn đang ở nơi luyện hình, không còn lập công để đền bù tội lỗi của mình khi còn sống nơi dương thế, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét