Thứ Ba Tuần XXXI Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca
14,15-24
Lời Chúa:
Lc 14,24
"Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.'"
Suy niệm:
Câu chuyện bài Tin Mừng hôm nay tiếp diễn trong bối cảnh Chúa Giêsu dự bữa tiệc do một thủ lãnh nhóm Biệt phái thiết đãi (Lc 14,1-14). Bữa tiệc hôm ấy có một thực khách liên tưởng tới bữa tiệc thiên đàng nên nói: “Phúc cho ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa”. Chúa Giê-su cũng mượn ý tưởng này nói về những thành phần được hưởng hạnh phúc trong nước trời. Ngài giải thích: Thiên Chúa, ông chủ bửa tiệc, phải cho đầy tớ đi mời đến ba lần thực khách mới tham dự đầy đủ. Lần đầu tiên số người được mời khước từ là dân Do Thái, những người này ham chuộng thực tại trần thế hơn đưa ra lý do: thửa đất mới mua (tài sản); năm cặp bò mới tậu (việc làm ăn); một người vợ mới cưới (hạnh phúc nhân loại). Ông chủ cho mời loạt người thứ hai, là những người “nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt”. Họ tượng trưng cho lương dân; đã vào dự tiệc nhưng vẫn còn dư chỗ. Lần thứ ba ông cho ra mời các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Số người này là muôn dân muôn nước, một dân tộc mới, dân tộc biết lắng nghe và thực hành lời Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và lo tích lũy kho tàng trên trời hơn dưới trần thế hay hư nát này, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét