Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

SỐNG ĐỜI ĐỜI

Chúa Nhật XXXI Thường Niên A -
Ngày 02/11: Lễ cầu cho các Đẳng Linh Hồn
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Gioan 
6,51-58
Lời Chúa:
 Ga 6,51
"Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời."
Suy niệm: 
"Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" (Ga 6,51). Quả thật Chúa Giê-su dạy điều này quá mới mẻ. Kể cà thời nay chỉ những người có đức tin mới có thể tin nhận huống nữa là dân chúng cùng thời với Ngài làm sao hiểu được. "Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta" ( Ga 6,57). Chúa Giê-su xác định thêm rằng Chúa Cha là nguồn mạch sự sống, Ngài sống nhờ Cha thì những ai sống nhờ Ngài cũng sẽ được sống đời đời.
Thêm một lần nữa, Giáo hội cho ta sống mầu nhiệm các thánh thông công cả ba thành một: Giáo hội Thiên quốc, Giáo hội Đau khổ và Giáo hội Lữ hành là chúng ta, những tín hữu hiện còn tại thế, luôn tưởng nhớ và hiệp thông với các ngài. Bài Tin Mừng hôm này Gioan gợi lêm bữa tiệc hạnh phúc tuyệt vời, của tất cả các tín hữu sống nhờ vào Mình và Máu Thánh Chúa  KiTô vào một kia sum họp trên thiên quốc.
Cầu nguyện:
Lay Chúa Giế-su, xin cho chúng con siêng đọc kinh cầu nguyện, làm công việc bác ái, nhất là năng tham dự thánh lễ rước Mình Thánh Chúa hằng ngày, cầu thay cho các đẳng linh hồn còn đang thanh luyện nơi luyện hình mau về hưởng nhan thánh Chúa trên trời. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét