THỨ HAI TUẦN THỨ 17 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH IGNAXIÔ LOYÔLA, LINH MỤC
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 13, 31-35
LỜI CHÚA : 13. 35
“Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ từ tạo thiên lập địa.”
SUY NIỆM :
Qua dụ ngôn hạt cải và nấm men Chúa Giêsu nói lên chiều kích phát triển của Nước Trời, thoạt đầu nhỏ bé trở nên rộng lớn; việc tự nhiên trở thành siêu nhiên.
Riêng dụ ngôn về men đã xử dụng từ “che giấu” (33), từ này được lặp lại hình ảnh kho báu (44), Chúa Giêsu không chỉ mạc khải kế hoạch vĩnh cữu của Thiên Chúa mà còn mạc khải chính sự hiện diện của vương quốc Thiên Chúa như một năng lực phát tiềm ẩn, như kho báu được che giấu sẵn sàng cho mọi người tìm kiếm.
Cụ thể hơn, nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã tự lộ ra cho loài người những ý định thâm sâu nhất của Ngài đã hằng giữ kín.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin làm cho dân Chúa trở nên men giữa đời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét