CHÚA NHẬT THỨ XIII – THƯỜNG NIÊN – NĂM A
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 10, 37-42
LỜI CHÚA : Mt 10, 40
"Ai tìm giữ
mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm
thấy được."
SUY NIỆM :
Bài Tin mừng có thể chia hai phần: Ưu tiên chọn lựa Đức Giêsu
(10,37-39); và tiếp đón các tông đồ (10,40-42).
Khi đề cập đến sứ mạng
truyền giáo, cho dù có thể không gặp phải sự chia ly như thế, Chúa Giêsu đưa ra
điều kiện cho các môn đệ là từ bỏ mình, khước từ tình cảm thông thường (37),
ngay cả sự an toàn bản thân, thậm chí phải lãnh nhận thập giá cùng một số phận
như Ngài (38). Bóng dáng cây thập giá phủ suốt cuộc sống đối với những ai khôn
ngoan mưu tìm sự sống đích thực, chấp nhận “mất mạng sống” hầu đạt được một
cuộc sống khác nằm đằng sau những thử thách trí mạng ấy (39).
Sự giống nhau giữa Thầy và
trò đã đạt đến tột đỉnh, đó là tiếp nhận sứ giả do Chúa Giêsu sai đến, nghĩa là
đón tiếp chinh Ngài, và qua đó đón tiếp chính Thiên Chúa. Matthêu diễn tả chi
tiết việc tiếp đón này thành ba mức độ giảm dần: “Tiên tri” là người rao giảng
Tin mừng; “người công chính” là đức công chính trong Thánh Kinh; “kẻ bé nhỏ” là
một Kitô hữu nào bất kỳ, có thể được coi là đón tiếp Chúa Giêsu vậy (40-42).
Tông đồ là tước vị bao hàm
hai ý nghĩa: đó là sứ giả loan báo Tin mừng và mở mang Giáo hội; cũng là đại
diện cho Đức Kitô, thể hiện qua sứ điệp loan truyền cũng như lối sống của các
ngài. Ở đây có vẻ nhấn mạnh ở khía cạnh thứ hai: Lối sống.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng
con đáp lại lời mời làm môn đệ Chúa, và cũng xin cho chúng con yêu thương đón
tiếp các đấng bậc thay mặt Chúa ở trần gian này, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét