THỨ NĂM TUẦN THỨ 15 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 11, 28-30
LỜI CHÚA : Mt 11, 29
“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.”
SUY NIỆM :
Trong một đoạn tin mừng ngắn nhưng Chúa Giêsu đưa ra ba lời kêu mời những ai vất vả mang gánh nặng nề, mời tất cả: hãy đến cùng tôi, hãy mang lấy của tôi và hãy học với tôi (28-29).
Những kẻ vất vả mang gánh nặng là những người bé mọn, đơn sơ, khiêm tốn, để Thiên Chúa dạy dỗ như được nói trong đoạn trước đó (25-28). Họ đã sẵn sàng, giờ đây Chúa Giêsu mời gọi đến để Ngài bổ sức, hay nói cách khác Ngài cất gánh nặng nề đang đè trong tâm hồn họ.
Gánh nặng nề nào ? Đó là đống lề luật gồm 613 điều mà những người thông thái chồng chất lên người khác còn chính họ không muốn động tay vào (23,4). Thay vào đó Chúa mời mang lấy ách của Ngài và học với Ngài. Ách của Ngài là gì mà cần phải học ? Đó là Lời Chúa, là Tin mừng cứu độ. Học với Ngài là học cách sống yêu thương vì Ngài hiền lành và khiêm nhường.
Lề luật của Chúa Giêsu làm thăng tiến con người lên Thiên Chúa, làm thuận thảo với anh em, và có khả năng cởi bỏ thói lề luật cũ trói buộc, nô dịch, làm gánh nặng. Một khi sống yêu thương, hiền lành và khiêm nhường thì sẽ cảm thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng và êm ái dù cho cuộc sống còn nhiều khó khăn.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng noi theo học với Chúa sống yêu thương, hiền lành và khiêm nhượng, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét