Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

THIÊN CHÚA YÊU KẺ KHIÊM NHƯỜNG

THỨ TƯ TUẦN THỨ 15 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ SU KIT Ô THEO THÁNH MATTH ÊU 11, 25-27
LỜI CHÚA : Mt 11, 25
Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu cất tiếng ngợi khen thánh ý của Chúa Cha đã che giấu cũng như đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời. Không phải Chúa Cha hành động tùy tiện hay thiên vị, nhưng là do thái độ đón nhận của con người mà trong Tin mừng gọi bậc khôn ngoan thông thái và kẻ bé mọn (25).
Bậc thông thái Chúa Giêsu nói đến là biệt phái và kinh sư. Họ cho rằng chỉ cần tuân giữ luật Môsê trong Kinh thánh cũng như truyền khẩu là đến được với Thiên Chúa. Họ tự phụ mình thông hiểu và xứng đáng điều ấy. Khi đến với Chúa Giêsu, họ chống đối mà không đón nhận.
Những người dùng lý trí, hay nhân danh là khoa học, cậy dựa vào sự thông thái của loài người để tìm hiểu Thiên Chúa thì cũng tương tự. Bởi lẽ con người thì hữu hạn mà Thiên Chúa thì vô hạn. Đem sự hữu hạn hữu để đi tìm hiểu sự vô hạn là một việc làm không tưởng
Chúa Giêsu nói chính Ngài là mạc khải của Thiên Chúa, là con đường dẫn đến Thiên Chúa mà những kẻ được gọi là bé mọn, kẻ có tâm hồn khiêm nhường sẽ được mạc khải đón nhận Tin mừng cứu độ (27).
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, chúng con là kẻ khiêm nhường, xin mở lòng trí chúng con để khắc ghi và sống theo Lời Chúa, Amen. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét