THỨ NĂM TUẦN THỨ XIII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 9, 1-8
LỜI CHÚA : Mt 9, 6
Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường đi về nhà!"
SUY NIỆM :
Bằng đường biển, Chúa Giêsu trở về Caphanum, trở về thành của mình (1), Chúa đã chọn thành này làm nơi “thắp lên ánh sáng chiếu soi những kẻ còn trong bóng tối tăm” (4,12-16), thì người ta mang cho đến cho Ngài một kẻ bại liệt mà Matthêu giản lược hết mọi chi tiết như việc người ta trổ nóc nhà, thả thòng bệnh nhân xuống theo tin mừng Marcô và Luca thuật lại (2a).
Chúa Giêsu xác nhận lòng tin của thân hữu mà tha tội cho bệnh nhân (2b). Như vậy phép lạ này nhờ đức tin của cộng đoàn. Các luật sĩ ngấm ngầm chống đối: ông này phạm thượng, xúc phạm đến Thiên Chúa dám cả gan lạm quyền Thiên Chúa (3).
Chúa Giêsu đưa ra lập luận từ việc nhỏ đến việc lớn : kẻ đã chữa lành người bất toại, thì tại sao lại không tin rằng kẻ ấy có quyền năng cao cả hơn. Chúa Giêsu mạc khải cho họ Con Người được Thiên Chúa ban quyền xét xử vũ trụ (25,31), nhưng ở đây, ngay cõi trần này, Con Người được Thiên Chúa ban cho quyền tha tội rồi. Diễn tiến của sự việc cho thấy sứ mạng của Chúa Giêsu: Tha thứ, Chữa lành là đưa “về nhà” (4-7).
Chứng kiến phép lạ, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa, Đấng đã ban cho người đời có quyền năng như thế (8). Chữ “người đời” ở đây không có ý nói đến kẻ không tin (như ở trên) mà rõ ràng nói đến nhân loại ở trần gian này, ngược với Trời, là Đấng duy nhất có quyền tha tội.
Phép lạ chữa lành này chiếm phần nhỏ trong tin mừng nêu trên, nhưng nhanh chóng trở thành một cuộc tranh luận về quyền tha tội giữa giới luật sĩ và Giáo hội. Giới luật sĩ chỉ công nhận duy một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội, họ cho việc thực hành tha tội trong Giáo hội là phạm thượng; còn Giáo hội trả lời đức tin của mình vào Chúa Giêsu, Đấng đã nhận lãnh từ Thiên Chúa Cha hết mọi quyền năng (28,18), và Ngài ban truyền lại cho mình sứ mạng tha tội đó.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin tha thứ và chữa lành tâm hồn chúng con nên trong sạch, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét