Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

CỨU SỐNG HAY HỦY DIỆT


THỨ HAI TUẦN THỨ 23 – THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 6, 6-11
LỜI CHÚA : 6, 9
Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? "
SUY NIỆM :
Khung cảnh hoàn toàn tôn giáo: một ngày Sabat trong hội đường. Thật lạ lùng khi thấy có một người bị khô bại tay đang ở đó, các Pharisêu rình xem Chúa Giêsu có chữa người ấy không để tìm cớ tố cáo Ngài (6-7).
Chúa Giêsu đọc được suy nghĩ bất hảo của họ, Ngài muốn đặt đúng ý nghĩa của lề luật, gọi anh ra đứng giữa nhà, không cần lời kêu xin từ người bệnh, và chất vấn họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? " (9). Vấn đề quá sáng tỏ.
Không xử dụng được tay phải có nghĩa là không có khả năng lao động để kiếm sống. Thật ra các kinh sư thời đó chấp nhận điều này: trong ngày Sabat được cứu giúp một người có nguy cơ tử vong (Misnha Yoma Viii, 6).
Tuy nhiên, vấn đề nệ luật đã giam hãm đối thủ: không làm điều lành là làm điều dữ, dù sao đi nữa người ta buộc phải làm một cái gì đó trong ngày Sabat. Luân lý trở thành tiêu chuẩn được tương đối hóa bởi tình yêu và sự phục vụ tha nhân, luật giữ ngày Sabat đã được đưa tới mức hoàn thiện.
Và trong khi Chúa Giêsu thích cứu một mạng người trong ngày Sabat, các đối thủ của Ngài nổi giận và bắt đầu tự hỏi xem có thể làm gì được Ngài (11).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống luôn hướng về Chúa và về anh em, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét