Thứ Ba, 29 tháng 9, 2020

KHÔNG CÓ CHỖ TỰA ĐẦU

 


THỨ TƯ TUẦN THỨ 26 – THƯỜNG NIÊN

THÁNH GIÊ-RÔ-NI-Ô, LINH MỤC, TIẾN SĨ.
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 9, 57-62
LỜI CHÚA : Lc 9, 58
Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."
SUY NIỆM :
Nội dung của trình thuật là nỗi khó khăn đi theo Chúa. Từng cặp câu (57-58), (59-60), (61-62), cho thấy ba cảnh môn đệ đi theo Chúa Giêsu, trong đó cảnh 1 và 3 tình nguyện, cảnh 2 do Chúa mời gọi. Song cảnh 2 giống cảnh 3 ở điểm hai người này đưa ra điều kiện.
Ở câu 57-58, trong Do thái giáo: người học trò chọn thầy mình theo tu học, họ bỏ gia đình hoặc nhiều năm đến trú ngụ nhà thầy (Ga 1,37-39). Chúa Giêsu thì khác hẳn, là một kinh sư lưu động, không nhà, còn bị khước từ. Vậy những ai muốn làm môn đệ phải biết san sẻ cuộc đời và thân phận của Ngài.
Trong hai câu 59-60, Chúa Giêsu chủ động khởi xướng, nhưng yêu cầu của người môn đệ ẩn danh chứng tỏ rằng việc thi hành bổn phận hiếu thảo là ưu tiên hơn việc đi theo Chúa. Chúa Giêsu đáp lại bằng một châm ngôn nghe chói tai so với giới răn thứ tư của Chúa đối với cha mẹ (Xh 20,12). Chính việc cấp bách loan báo Triều Đại Thiên Chúa, trước hết, vượt qua cả những liên hệ gia đình, tuy được Chúa chúc phúc (14,26).
Cảnh chót (61-62), gợi lại việc Êlisê trở thành môn đệ của ngôn Êlia (IV 19,19-21). Ông này đang cày, xin về ôm hôn cha mẹ, và sau khi mở tiệc từ giả người thân rồi bắt đầu theo Êlia. Chúa Giêsu đòi hỏi hơn vị ngôn sứ kia. Theo Chúa không phải là sự nhiệt tình nhất thời mà là quyết định kiên quyết.
Vì không phải là trình thuật về ơn gọi, bản văn không đề cập danh tánh. Có lẽ sẽ sai lầm khi coi những lời ấy như những chỉ thị có tính cách quy luật, vì các môn đệ vẫn chôn cất xác của Đấng bị đóng đinh (23,55-56).
Ở đây Tin mừng Luca đòi hỏi phải không ngừng khám phá ra một cách thức ưu tiên, cụ thể, để đặt việc loan báo Tin mừng bằng lời nói và việc làm vào trung tâm cuộc sống hằng ngày của mỗi người.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết từ bỏ phù hoa và gắn kết cuộc đời mình vào việc loan báo tin mừng Chúa cho mọi người, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét