TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 5, 33-39
LỜI CHÚA : 5, 34-35
"Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy".
SUY NIỆM :
Bối cảnh trong bài Tin mừng là người thu thuế tên Lêvi được Chúa Giêsu mời gọi đi theo Ngài, ông đã tổ chức bữa tiệc mừng với Chúa và các môn đệ, đồng thời ông cũng mời đồng nghiệp tham dự chia tay với họ (29-32).
Thấy vậy những biệt phái và luật sĩ nói với Chúa: "Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy lại cứ ăn uống?"
Chúa Giêsu đến khai mở Nước Trời, giảng rao Tin mừng, thời kỳ vui sống với Đấng Cứu Độ như tiệc cưới của chàng rể. Đến lúc tân lang phải đem đi, ám chỉ Chúa chết, sống lại và về trời, các môn đệ sẽ ăn chay (35).
Chúng ta đang sống trong thời Tân ước, thời vui mừng hoan lạc. Chúa Giêsu là chàng rể mang đến, chỉ dạy lý tưởng sống cao đẹp, thân tình mật thiết với Chúa và anh em. Còn gì vui bằng !
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, dương thế đã bị mây mù bao phủ bởi chủ nghĩa trống rỗng và danh từ hư không. Tạ ơn Chúa đã ban cho nhân loại niềm vui và sự sống muôn đời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét