Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2020

HÃY THEO TÔI

 


NGÀY 21 THÁNG 9 - THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 9, 9-13
LỜI CHÚA : Mt 9, 9
“Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.”
SUY NIỆM :
Như thông lệ, Chúa Giêsu kêu gọi các tông đồ: “Anh hãy theo tôi !”. Ở đây hơi khác người Chúa gọi là anh quan thuế tên Matthêu. Chúa Giêsu còn đi xa hơn tục thức hiện thời: về tại nhà anh và ngồi đồng ăn với nhiều người thu thuế và tội lỗi khác kéo đến nữa (11).
Phong cách sống này dị ứng với những người đạo đức Do thái, và họ bày tỏ thái độ không bằng lòng với các môn đệ, vì việc Chúa làm không phù hợp với lề luật và truyền thống đạo đức.
Chúa Giêsu trả lời họ bằng hình ảnh quen thuộc: chỗ của thầy thuốc là ở bên cạnh bệnh nhân, rồi Ngài dẫn họ về với kinh thánh của tiên si Osée (6,6) định giá lòng nhân từ tốt hơn, có giá trị hơn phẩm vật dâng tế. Và cuối cùng Chúa khẳng định sứ mạng của Ngài đến thế gian là chữa lành và cứu độ kẻ tội lỗi (13).
Matthêu đáp trả lời của Chúa rất ngoạn mục: mau mắn, nhanh nhẹn, can đảm và dứt khoát không chút do dự. Rồi ông mở tiệc khoản đãi từ giã bạn bè và gia đình; sau đó ông đã biến khỏi tân ước, chỉ còn lại tên trong danh sách các Tông Đồ. Tin mừng thứ nhất là gia tài trân quý ngài để lại cho nhân loại.
Thiên Chúa không cứu độ từ xa. Ngài sai Con Một của Ngài đến ở với, ở cùng, chịu thương chịu khổ, đồng bàn ăn với con người. Người môn đệ theo Chúa không có cách sống khác. Đến với người tội lỗi và rao giảng cho họ lòng Chúa nhân từ là cách tốt nhất.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con bước theo chân lý Chúa Kitô, xin đừng để chúng con sống trong bóng tối tội lỗi, nhưng mau mắn quay về sống trong tình yêu của Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét