Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

TÌM CHÚA TRONG CUỘC ĐỜI


THỨ NĂM TUẦN THỨ 25 – THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 9, 7-9
LỜI CHÚA : Lc 9, 9
“Còn vua Hêrôđê thì nói: "Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?" Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.”
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu không ngừng là câu hỏi cho người đương thời của Ngài, và có lẽ cũng cho muôn thế hệ sau này. Tin mừng hôm nay Giáo hội cho ta suy ngắm về mối tương quan tiêu biểu của vua Hêrôđê với Chúa Giêsu.
Hêrôđê Antipas là một trong ba người con của vua Hêrôđê cả cai trị thời Chúa Giêsu giáng sinh. Sau khi vua cha mất, chia ba người con ba vùng. Hêrôđê Antipas cai trị vùng Galilee và Perea, nơi Chúa đang rao giảng.
Chắc chắn nhà vua nghe biết về giáo huấn mới lạ đầy uy quyền và những việc làm của Chúa Giêsu cho bao người: câm được nói, điếc được nghe, què đi được, phong hủi được lành, quỷ ám được giải thoát… Với cương vị nhà vua, ông mời Chúa Giêsu vào triều giảng đạo cho quần thần là điều dễ dàng, nhưng không. Ông chỉ tìm cách gặp Chúa mà thôi.
Sau này có một cơ hội Chúa cho ông gặp trong cuộc thương khó. Khi biết Chúa Giêsu là người Galilee, thuộc quyền của Hêrôđê, Philatô đã cho giải Chúa Giêsu đến để ông xét xử, vì lúc bấy giờ ông đang ở Jerusalem. Hêrôđê chẳng học được gì cả, theo tính hiếu kỳ hơn là truy tìm chân lý, sự thật. Ông chỉ muốn nhìn thấy phép lạ Chúa Giêsu làm mà Chúa đã không làm, ông đem lòng nhạo báng Ngài (Lc 23:7-11).
Thế là cơ hội qua đi, sự thật không đến. Hêrôđê chìm đắm trong mê muội.
Lòng thành sẽ dẫn ta đi tìm Chúa như ba nhà đạo sĩ; Đức tin sẽ dẫn ta đến gặp Chúa. Thực hành lời Chúa giúp ta sống với Chúa. Và làm chứng nhân tin mừng sẽ giúp người khác nhận ra Ngài.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con xem lại mối tương quan với Chúa trong đời. Xin cho chúng con vui sống bày tỏ những nét đẹp trong Tin mừng để làm sáng danh Chúa giữa trần đời, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét