THỨ TƯ TUẦN THỨ 17 - THƯỜNG NIÊN
THÁNH PHÊRÔ JULIANÔ EYMARD
THÁNH ÊUSÊBIÔ VERCELLÊRI, LINH MỤC
LỜI CHÚA : Mt 13, 45
"Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy."
SUY NIỆM :
Hai dụ ngôn sóng đôi: kho báu và viên ngọc quý tượng trưng cho Nước Trời. Có sự khác biệt người nông dân gặp trong tình cờ lúc cày thuê; còn thương gia ra đi tìm kiếm. Tuy nhiên cả hai giống nhau trong một hành động: bán đi tất cả mình có để mua hai báu vật nói trên.
Tương tự như thế, dựa vào hai dụ ngôn này, bất cứ ai khám phá ra được Nước Thiên Chúa trong lời nói của Chúa Giêsu, kẻ ấy sẽ hy sinh những gì được cho là bảo đảm an toàn của mình từ trước tới giờ để chọn sống quy hướng cuộc đời về Chúa.
Đây là kinh nghiệm của những vị thánh trong Giáo Hội đã từng trải qua. Song xa xa cũng vang vọng lời kêu gọi bất thành đã ngỏ với người thanh niên giàu có (Mt 19,21). Và mỗi người tín hữu sẽ thấy mình bị xét xử dựa trên sự lựa chọn sau khi nhận thức được chính đạo.
Con người tại thế luôn bị chi phối bởi của ăn vật chất, vì đó là nhu cầu cần thiết. Tuy nhiên, sự khôn ngoan nhắc nhở cần chọn lựa những giá trị vĩnh cữu hơn tạm thời. Đó là ý nghĩa cuộc đời.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con chọn Chúa làm gia nghiệp, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét