THỨ BẢY TUẦN THỨ 17 THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 14, 1-12
LỜI CHÚA : Mt 14, 10
“Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an.”
SUY NIỆM :
Tên Chúa Giêsu được nêu mở đầu (1) và kết thúc (12) đoạn tin mừng nói về cái chết của Gioan Tẩy Giả do tiểu vương Hêrôđê đạo diễn.
Hiện tượng Giêsu đang nổi bật trong xã hội lúc bấy giờ (chắc chắn nhà vua theo dõi rất kỹ) mà theo theo giả thuyết của Hêrôđê đưa ra: "Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ" (2).
Hêrôđê biết Gioan Tẩy Giả được dân chúng coi là ngôn sứ (5), đang nói lời của Thiên Chúa, thẳng thắn trách cứ quân vương vi phạm luật Chúa ngăn cấm (3-4). Tệ hại hơn ông đã đối xử với ngôn sứ bằng bạo lực: bắt trói và tống ngục, rồi xử trảm Gioan trong ngục (3), chính ngày mừng sinh nhật của mình qua lời thề hứa vu vơ trong lúc men say (10).
Xét về phương diện lịch sử, có thể coi lời chỉ trích của Gioan về hạnh kiểm xấu của Hêrôđê dẫn đến thảm kịch này. Tuy nhiên xét ở bình diện sâu xa hơn, đây là cuộc chạm trán giữa chân lý và tội ác, và lương tâm kẻ thủ ác đang khiếp sợ: “ông đã từ cõi chết trỗi dậy” (2).
Truyền thống phúc âm đơn giản chỉ xem Gioan như vị tiền hô của Chúa Giêsu, ngay cả trong cái chết của ông, ông dám đương đầu với quyền lực, bị kết trong buổi lễ và được các môn đệ chôn cất như vị tử đạo. Các môn đệ này lập tức đi báo với Chúa Giêsu (12). Tuy nhiên chính Chúa Giêsu, chứ không phải Gioan, “sẽ phục sinh từ cõi chết”.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn can đảm, làm chứng nhân cho Chúa giữa đời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét