THỨ SÁU TUẦN THỨ 20 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH LUI X, THÁNH GIUSE CALASANZ, LINH MỤC
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 22, 34-40
LỜI CHÚA : Mt 22, 37-39
Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”
SUY NIỆM :
Các Biệt phái không tranh luận với Chúa Giêsu lẻ tẻ nữa mà giờ họ họp nhau lại. Câu hỏi được đặt ra là giới răn nào cao nhất trong lề luật (34-36).
Điều này phản ảnh nỗi bận tâm lớn khá thường xuyên nơi các giáo sĩ Do thái. Người ta cần tìm cốt tủy có thể giúp hướng dẫn toàn bộ đời sống tôn giáo.
Chúa Giêsu trưng dẫn giới luật yêu mến Chúa (37-38), là giới luật đòi buộc dấn thân trọn vẹn cả con người: trái tim, tâm hồn và tinh thần. Kế tiếp ngay sau đó là giới luật yêu mến tha nhân (39), được Chúa Giêsu liên kết bất khả phân ly. Tình yêu Thiên Chúa thì không giới hạn; còn tình yêu tha nhân thì được đo bằng tình yêu chính bản thân mình.
Cả hai điều răn này đều được nói đến trong Lề Luật mà bất cứ người Israel tốt lành nào cũng đều ghi nhớ và tuân giữ. Đức Giêsu chỉ làm một việc là trích sách Đệ nhị luật (6,4-5) và Lêvi (19,18) và ghép lại thành một. Và Ngài khẳng định tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ tùy thuộc vào điều răn đó (40).
Không thấy nhóm Biệt phái này phản ứng gì. Đây chính là điều Thiên Chúa nhắm đến khi tạo thành con người: Vâng phục Thiên Chúa và yêu thương nhau để cùng chung hưởng hạnh phúc.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúngcon yêu mến Chúa, và biết dùng lời lẽ và cử chỉ yêu thương đối xử với nhau, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét