THỨ
BẢY TUẦN THỨ 18 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH
GIOANNA PHANXICA CHANTAL, TRINH NỮ
TIN
MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 17, 14-20
LỜI
CHÚA : Mt 17, 20
“Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh
em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này:
"rời khỏi đây, qua bên kia! " nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà
anh em không làm được.”
SUY NIỆM :
Trình thuật kể lại một người cha xin Chúa
Giêsu chữa cho con trai mình khỏi bệnh kinh phong, tức bị quỷ ám, sau khi đã xin các môn đệ mà thất bại, và Chúa đã chữa
khỏi. Bấy giờ các môn hỏi riêng Chúa vì sao họ
không trừ nổi, Chúa Giêsu nói với các ông: “tại anh em kém tin”. Ở một bản văn khác
nói: không gì có thể trục xuất được quỷ ấy ngoại trừ ăn chay và cầu nguyện.
Lời quở trách của Chúa Giêsu khá nặng
nề (17) không phải Ngài giận dữ, đơn giản là nhắc nhở
họ khiêm tốn nhận ra mình yếu kém đức tin nhằm hướng đến đón nhận cuộc tử nạn
của Ngài. Xa hơn nữa cũng cảnh tỉnh Giáo hội trải qua các thời đại, đừng vì “yếu
kém đức tin” mà bỏ lơ đi những người khốn khổ đang đợi chờ mình. Chúa Giêsu nhấn
mạnh về đức tin (19-20).
Ở
đây Chúa Giêsu nói lòng tin lớn chỉ bằng hạt cải thôi thì có thể dời được quả
núi. Ý Chúa muốn khuyến khích các môn đệ rằng hãy tin vào vương quyền Thiên
Chúa đang đến, chỉ tí xíu đức tin vào các hồng ân Thiên Chúa ban cho thì các
ông sẽ có thể hành động vượt những gì mà tự sức con người không thể làm được.
CẦU
NGUYỆN :
Lạy
Chúa, Chúa là niềm tin và hy vọng của chúng con, xin giúp chúng con tin Chúa,
yêu Chúa suốt trọn cuộc đời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét