Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

THẬP GIÁ VÀ VINH QUANG

THỨ SÁU TUẦN THỨ 18 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH CLARA, TRINH NỮ
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 16, 24-28
LỜI CHÚA : Mt 16, 26
Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu đang ngỏ lời với các môn đệ, là những kẻ chọn lựa bước đi theo Ngài, rằng giống như một kẻ bị kết án buộc phải vác thập giá đi qua đám đông thù nghịch đến tận chốn hành hình, các môn đệ cũng phải khước từ lòng tư ái, và biết tìm kiếm phẩm giá của họ qua việc trở nên giống Đức Kitô. “Từ bỏ - vác thập giá” là lời tuyên thệ nhập môn của kẻ đi theo làm môn đệ.
“Mạng sống” được lặp đi lặp lại nhiều lần minh diễn cho sự chọn lựa này. Và cặp từ: “được mất” (mạng sống) được hiểu: kẻ nào xem mình là trung tâm cuộc hiện sinh của mình, thì ngay từ đầu đã mất nó rồi; còn kẻ nào xem ra như “thua thiệt” trong cuộc sống vì theo Đức Kitô, kẻ ấy sẽ thành công (25).
Bởi lẽ cuộc sống của con người không thể đồng hóa với của cải người ấy, cho dù người ấy có “tậu được cả thế gian” (26a), hoặc khi đối diện với sự chết thì người ta sẽ thấy mình bỏ của cải ra không mua lại được sự sống (26b), ngay cả sự sống của thân xác, trong khi ta đang ở bình diện của đức tin, thì làm sao đổi được sự sống đời đời.
Tuy nhiên những kẻ đã gặp được Đức Kitô cũng không thể phó mặc cho tính mỏng dòn của mình, họ phải chịu trách nhiệm tất cả hành vi của mình trên đoạn đường đi đến tận cùng sự sống, họ sẽ chịu Con Người xét xử (27), họ sẽ phải trả lời về cuộc hiện sinh của mình.
Mặc dù Đức Kitô vinh quang đến trễ, các môn đệ vẫn không bị bỏ mặc cho đau đớn của thập giá hoành hành, ngay từ bây giờ họ sẽ cảm nhận được vương quyền của Con Người (28) đang ngự trị biển đổi thế giới, biến đổi sự sống, Nước Trời đang lan rộng.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con xác tín con đường thập giá là con đường dẫn đến sự sống đời, xin đừng để chúng con đánh mất, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét