Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

CHÚA HIỂN DUNG

CHÚA NHẬT THỨ 18 – THƯỜNG NIÊN – NĂM A
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 17, 1-9
LỜI CHÚA : Mt 17, 2
“Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.” 
SUY NIỆM :
Đoạn tin mừng là bức tranh rạng rỡ và sống động. Chúa Giêsu đem ba môn đệ: Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Gia-cô-bê đi theo lên một ngọn núi, và biến hình trước mặt các ông. Các sách phúc âm không xác nhận đây là ngọn núi nào, truyền thống cho rằng ngọn núi đó là Taborê.
Tuy nhiên ngọn núi này mang một ý nghĩa thần học: đây là nơi Con Thiên Chúa mạc khải, ngay từ lúc chịu cám dỗ (4,8), cho đến lần hiện ra sau cùng (28,16). Có lẽ ba môn đệ này được có mặt trong cảnh Chúa hấp hối ở vườn Giêtsêmani (26,37), nên các ông được diện kiến trước vinh quang của Ngài hôm nay.
“Ngọn núi cao” này còn nhắc nhở đến ngọn núi Sinai thời Xuất hành, nơi Thiên Chúa đã gặp gỡ Môsê cách rất đỗi thân mật (Xh24,12-18). Chúa Giêsu biến đổi dung nhan, “mặt Ngài chói lọi như mặt trời” (2). Như thế Ngài là người đầu tiên đồng thời là vị hướng đạo của “những kẻ công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong vương quốc của Cha họ” (13,43).
Ông Môsê và Êlia cùng xuất hiện ở đây mang thêm đầy ý nghĩa (3). Rõ ràng thiên hạ đang mong đợi họ trở lại vào lúc khai màn vương quốc Thiên Chúa. Chắc chắn hai vị này đại diện cho “Lề luật và các tiên tri”. Qua việc có mặt này, họ chứng tỏ rằng nơi Chúa Giêsu đã hoàn tất sứ mệnh xưa kia của họ.
“Chợt có đám mây sáng ngời” tượng trưng cho sự xuất hiện của Chúa Cha (5). Và tiếng từ trời phán ra y hệt sứ điệp lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa, chỉ thêm vào câu “hãy nghe lời Người”. Chúa Cha đã ngõ với dân Ngài đây là Con Ta; nghe lời Con là nghe lời Cha vậy.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con nên giống Chúa để chúng con đi xây dựng Nước Trời ngay từ đời này cho vinh quang Chúa và cho hạnh phúc con người, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét