THỨ HAI TUẦN THỨ 27 –
THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU
KITÔ THEO THÁNH LUCA 10, 25-37
LỜI CHÚA : Lc 10, 37
Người thông luật trả
lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức
Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."
SUY NIỆM
Tin mừng thuật lại một
người thông luật đặt ra Chúa Giêsu hai câu hỏi, một câu khá hay nhưng Luca cho
biết: để thử Chúa Giêsu (25); còn một câu có vẻ ngớ ngẩn, tác giả thẳng thừng nói:
để bào chữa mình (29).
Câu hỏi thứ nhất Chúa
Giêsu khéo léo đặt lại vấn đề cho người thông luật vừa thắc mắc rồi tự trả lời.
Luật sĩ trưng ra điều luật Đnl 6,4, nó đòi hỏi người Do thái một sự gắn bó hoàn
toàn vào Thiên Chúa duy nhất (27).
Rồi ông nói thêm điều
luật Lv 19,18 về tình yêu người thân cận. Khi đặt hai câu ấy nối tiếp nhau, ông
đã tuân theo truyền thống Do thái đánh giá tình yêu tha nhân bằng cách đặt nó
ngang tầm mức với tình yêu Thiên Chúa.
Một cách đọc Kinh
thánh như thế hoàn toàn phù hợp với lời giải thích của Chúa Giêsu, chính Ngài
đã đặt tình yêu kẻ thù ở trung tâm ơn gọi Kitô hữu. Tán thành ý kiến ông, Chúa
Giêsu mời vị luật sĩ đem ra thì hành: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như
vậy là sẽ được sống" (28).
Ở câu hỏi thứ hai, Chúa
Giêsu cũng không trả lời trực tiếp e lại rơi vào chi li lề luật mà Ngài đã từng
trách cứ các biệt phái và kinh sư. Ngài kể một dụ ngôn (30-35), rồi Ngài kết
thúc bằng câu hỏi ngược lại.
Trong hoạt cảnh,
những người ẩn danh được biết qua vai trò xã hội và tôn giáo của họ : nạn nhân
nửa sống nửa chết không có lý lịch gì; kẻ cướp và chủ quán cư ngụ tại con đường
này; thầy tư tế và Lêvi là khách qua đường; người Samari đi đường. Dưới mắt ông
luật sĩ, người này lạc giáo hoàn toàn trái ngược với hai vị đáng kính phục vụ
Đền thờ.
Tuy nhiên người
Samari thể hiện tình yêu và lòng thương xót, ông gần gũi và chăm sóc nạn nhân
không ngại vất vả, tiền bạc và nhất là bị liên lụy; còn hai công chức của Đền
thờ thấy nạn nhân thi tránh xa, bởi vì biết chừng đâu là một tử thi thì sẽ làm
họ nhiễm uế, họ tuân giữ luật cấm (Ds 19,11-16).
Câu trả lời của vị
luật sĩ đúng (37). Chính kẻ lạc giáo, tức là có một tương quan sai lạc với
luật, biết giữ luật Lêvi 19,18 chứ không phải các chuyên viên phụng tự. Bấy giờ
Chúa Giêsu lặp lại: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy".
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho
chúng con chăm lo học hỏi lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày,
Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét