CHÚA NHẬT TUẦN THỨ 30 THƯỜNG NIÊN – NĂM A
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 22, 34-40
LỜI CHÚA : Mt 22, 37-39
“37 Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”
SUY NIỆM :
Thiên Chúa đã tỏ mình và tình yêu của Ngài cho nhân loại được ghi đầy đủ trong luật. Tuy nhiên giới lãnh đạo chia ra nhiều trường phái và đã phân tích quá tỉ mỉ làm mất ý nghĩa đích thực cần thiết để trở nên công chính.
Luật Do thái gồm 613 điều, chia thành hai nhóm: có 248 điều phải làm; 365 điều cấm, không làm. Cuộc tranh luận từng nhóm với Chúa Giêsu họ đã thất bại, giờ họ họp nhau lại (34), rồi cử ra một người thông luật chất vấn Ngài điều răn nào là quan trọng nhất mà Matthêu cho biết là để thử Người (35).
Chúa Giêsu lấy lại hai điều răn được ghi trong sách Đệ Nhị Luật (6,4-5) về tình yêu đối với Thiên Chúa và sách Lêvi (19,18) về tình yêu với người thân cận như yêu chính mình. Nét độc đáo ở đây Chúa Giêsu đã ghép chung lại thành một, mang ba chiều kích trọn vẹn: Thiên Chúa; Tha nhân và Bản thân.
Chúa Giêsu còn xác quyết tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều ấy (40). Đây là câu trả lời của vị Chúa Tể Lề Luật, cũng là Đấng hoàn tất luật (5,17).
Tình yêu Kitô giáo đúng nghĩa không thể thiếu hay què quặt. Người tín hữu sống đạo thực hiện yêu thương không đầy đủ ba chiều kích nêu trên, có nghĩa còn xa vời với đạo Chúa.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống trọn vẹn ý nghĩa yêu thương thâm sâu và quãng đại của Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét