Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

THỜI ĐẠI SÁM HỐI

THỨ SÁU TUẦN THỨ 29 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 12, 54-59
LỜI CHÚA : Lc 12, 57
"Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải?" 
SUY NIỆM :
Như mọi dân quê, dân chài, những người ở Gallilê có một trực giác không sai lầm giúp họ dự đoán thời tiết sắp xảy ra chẳng thua gì các nhà khí tượng học.
Nhưng vấn đề tại sao họ không thể diễn giải những dấu chỉ thời đại một cách thích hợp. Câu trả lời là “đạo đức giả” (54-56).
Chúa Giêsu biết họ là những kẻ không có đức tin, không luật lệ, là những kẻ giả dối không suy xét thị phi. Đó là nguyên do cản trở họ không phân biệt thời đại này, không đánh giá đúng mức việc sắp xảy đến thời cuối cùng, và việc vị Sứ giả của Thiên Chúa ngự đến.
Tuy nhiên, phải có khả năng tự mình nhận định để trả lời đúng cho sự thách đố và cho tính nghiêm trọng của hai sự kiện trên. Bởi vì chúng ta đang ở trong tình trạng của một người sắp ra tòa, vì những hậu quả có thể đoán trước được qua phán xét của quan tòa.
Tốt hơn hết là giải quyết sớm nhất có thể là làm hòa với đối thủ, thời gian còn lại có thể thoát khỏi sự phán quyết của quan tòa là thời gian trên đường đi đến tòa. Tính cấp thiết của việc hoán cải cũng như vậy (58).
Việc thay đổi cuộc sống cách triệt để ngay từ bây giờ sẽ cải thiện sự công thẳng của lề luật mà quan tòa thực hiện. Chần chừ do dự, kể như bản án đã tự định đoạt cho mình là phải trả cho hết đồng kẽm cuối cùng (59).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, thời đại của chúng con đã đánh mất ý thức về tội lỗi, xin cho Lời Chúa chiếu soi trong tâm trí mọi người để họ thấy chân lý và tình yêu Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét