THỨ SÁU TUẦN THỨ 28 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 12, 1-7
LỜI CHÚA : Lc 12, 5
“Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Đấng ấy.”
SUY NIỆM :
Cuộc tranh luận trong bữa ăn trưa dẫn đến phản ứng của các kinh sư và người biệt phái khiến Chúa Giêsu đưa ra hai lời cảnh giác với các môn đệ.
Trước hết nhắm tới thói giả hình của người Pharisêu: cách hành xử vừa bị tố cáo là một thí dụ điển hình hữu ích về điều mà các môn đệ phải tránh (1-3), vì tất cả mọi sự đều phơi bày. Và thái độ gây hấn mà từ nay các luật sĩ và Pharisêu biểu lộ ra cũng là dịp để Chúa chuẩn bị các môn đệ Ngài phải chấp nhận số phận của các tiên tri và tông đồ từng bị bách hại (11,49).
Bây giờ Chúa Giêsu ôn tồn dịu giọng gọi các môn đệ là bạn hữu, khuyến khích các ông vững tâm đừng sợ. Có hai nguồn gốc khiến sợ hãi: trước hết những cơn bách hại đến từ thế gian (4-5). Loài người có thể làm hại mạng sống thể lý, nhưng phải sợ những hậu quả của một cuộc chối đạo có thể xảy ra, sợ Đấng có uy quyền trên sự sống đích thực, sự sống vĩnh cữu.
Sau chỉ thị mời gọi kính sợ Đấng Toàn Năng với lòng tôn kính, mời gọi họ trông cậy vào sự quan phòng và nhân từ của Ngài (6-7). Việc so sánh các con chiên với xác quyết “đến tóc trên đầu được đếm cả rồi”, nói lên những gì xảy đến đều am hợp với thánh ý của Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi các chứng nhân Tin mừng, sẽ đón nhận họ vào cuộc sống của Ngài.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, nguyện xin sức sống Chúa Kitô tràn ngập tâm hồn chúng con, để cuộc đời chúng con trở thành lời ca tụng Chúa trước mặt mọi người, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét