THỨ BA TUẦN THỨ 26 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 9, 51-56
LỜI CHÚA : Mt 9, 53
“Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem”.
SUY NIỆM :
Mở đầu (51) cho thấy viễn ảnh xuyên suốt từ thụ nạn, chịu chết, sống lại và lên trời của Chúa Giêsu. Thực ra những giai đoạn của cuộc hành trình, về mặt địa lý, Luca không quan tâm. Điều quan trọng, đó là Chúa Giêsu đang lên đường, không nơi cố định (9,57). Và Ngài đang tiến về định mệnh của Ngài.
Giêrusalem, kinh đô thành thánh, nơi mà trong tư cách ngôn sứ, Ngài phải chết (13,13), nơi mà Ngài sắp hoàn thành cuộc xuất hành của Ngài (9,31).
Samari ngăn cách Galilê với Giuđê và thủ đô Giêrusalem. Khi yêu cầu các môn đệ chuẩn bị cho Ngài đến một làng người Samari (52-55), Chúa Giêsu muốn cắt đứt mối thù địch của người Do thái và dân tộc không còn thuần chủng này. Họ lấy Ngủ thư làm kinh thánh và thờ Thiên Chúa tại Garizim.
Tuy nhiên, ý muốn không được như mong đợi. Chúa Giêsu bị khước từ là một thực trạng không chỉ Samaria hôm nay, ngay tại Nazareth quê hương của Ngài, và nhất là sẽ còn ở nơi điểm đích sắp đến, Giêrusalem.
Hai môn đệ thân tín nhất với Chúa Giêsu tỏ phản ứng mạnh mẽ về chuyện này. Hai ông muốn dùng chút quyền phép Chúa đã ban cho để bắt họ phải tuân phục. Hai ông bị Chúa quở mắng vì không hiểu tí gì về sứ vụ của Ngài (báo về việc bị khước từ 9,22), cũng chẳng hiểu giáo huấn (yêu kẻ thù 6,29).
Cũng như sau khi bị người đồng hương Nazareth khước từ, Chúa Giêsu tiếp tục lên đường, đi sang làng khác (56).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho các tín hữu biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa bằng cách yêu thương mọi người để họ tin nhận và tôn thờ Thiên Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét