Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

BƯỚC CHÂN HÒA BÌNH

THỨ NĂM TUẦN THỨ 26 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 10, 1-12
LỜI CHÚA : 10, 5
Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” 
SUY NIỆM :
Giống như nhóm Mười Hai, nhóm Bảy Mươi Hai được sai đi cùng sứ mệnh và thể thức: rao giảng và chữa lành.
Diễn từ bắt đầu bằng việc trao cho các sứ giả những nghĩa vụ phải làm (1-10). Trước hết là cầu nguyện (2). Theo truyền thống Mùa gặt là một ẩn dụ về cuộc Phán xét, ở đây tượng trưng việc sai đi và môn đệ là thợ gặt. Như ẩn dụ mẻ cá (5,10), nó minh họa việc quy tụ thời cánh chung bắt đầu.
Trước sự không cân đối giữa nhiệm vụ phải chu toàn và sự thiếu các nhà truyền giáo trong Giáo hội, chỉ còn việc phải làm: quay về Thiên Chúa với niềm tin, duy nhất chỉ có Ngài mới có thể giải quyết.
Thứ đến, việc tiên báo hiểm nguy, thù nghịch đang chờ đợi (3), đề tài này được nhắc đi nhắc lại như gắn bó với thân phận môn đệ. Cũng như nhóm Mười hai, hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, và có thêm điều mới: hãy cấp bách đến nỗi không có giờ chào hỏi ai dọc đường (4). Các môn đệ cần tập trung vào việc rao giảng chứ không xao lãng vào chuyện trần thế.
Lời cầu chúc bình an là hạnh phúc thiêng liêng, là ơn cứu độ (5-7), là hồng ân Thiên Chúa đem đến cho nhà nào họ tới. Nhà nào đón nhận sẽ mang lại hiệu quả, nhược bằng từ chối, món quà này sẽ không vì vậy mà mất đi.
Từ các nhà sang các thành (8-12), câc nhà truyền giáo có nghĩa vụ chữa lành các bệnh nhân, và cho dù thành đón tiếp hay thành từ chối cũng loan báo cho họ rằng Nước Thiên Chúa đã đến gần (11).
Tuy nhiên, đến ngày Chúa tỏ mình ra cho nhân loại và phán xét. Hồng ần Chúa ban cho thành đón nhận các sứ giả Tin mừng cứu độ càng cao, thì tội từ chối Tin mừng ấy càng lớn và tai họa xảy đến cho nó càng khùng khiếp.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho các tin hữu ý thức sứ mệnh rao giảng lời Chúa và mang bình an đến cho mọi người muôn nơi, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét