THỨ BẢY TUẦN THỨ XIII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 9, 14-17
LỜI CHÚA : Mt 9, 17
“Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai."
Việc giữ chay, theo truyền thống Do Thái giáo, liên kết chặt chẽ với việc trông đợi Đấng cứu thế. Các môn đệ Gioan Tẩy Giả chất vấn Chúa Giêsu tại sao họ và các người Pharisêu ăn chay còn các môn đệ của Chúa thì không (14).
Chúa Giêsu không loại bỏ việc chay tịnh này. Khởi đầu sứ vụ Ngài đã từng thực hiện 40 đêm ngày trong hoang địa, sau này Ngài cũng từng dạy các môn đệ chỉ có ăn chay và cầu nguyện mới trừ được quỷ (17,21).
Ở đây, Chúa Giêsu tự giới thiệu mình như là chàng rể (15), và các môn đệ là khách dự tiệc cưới. Cựu Ước đã nhiều lần coi Thiên Chúa là Tân Lang của Israel (Os 2,16-22). Nhóm theo chân Chúa Giêsu không ăn chay, họ hoan hỷ dự tiệc, một biểu hiện Nước Trời đã đến.
Hai ẩn dụ kế tiếp “vải mới vá áo cũ” và “rượu mới đổ vào bầu da cũ” (16-17), nói lên tinh thần canh tân triệt để, để đón nhận các biến cố cao cả sắp xảy ra sau này. Đây không phải là lúc người ta bực bội vì chuyện ăn chay mà nên tỏ lòng hòa mình với hoàn cảnh mới thì hơn.
Chúa đòi hỏi phải có tinh thần mới, tư tưởng mới, cách nhìn mới để hiểu những điều răn mới Chúa dạy. Thời kỳ sống luật mới của Tân Ước đã bắt đầu rồi.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con sống tinh thần mới: bác ái, yêu thương để được lãnh nhận ơn cứu độ, được dự tiệc cưới Nước Trời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét