THỨ TƯ TUẦN THỨ 14 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 10, 1-7
LỜI CHÚA : Mt 10, 7
“Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.
Vì lòng yêu thương của Thiên Chúa và vì tính cấp bách của mùa gặt, Chúa Giêsu đã ban cho nhóm mười hai môn đệ của mình quyền năng trừ quỷ và chữa lành bệnh tật (1).
Những vị này đã cùng sống với Chúa Giêsu rồi, nay Matthêu giới thiệu lại danh sách tên tuổi họ (2-4). Có ba điểm chú ý trong danh này: một, Simôn Phêrô đứng đầu; hai, Matthêu người thu thuế; và Giuđa Iscariôt được kèm theo là “kẻ phản bội”.
Ngoài ra Chúa còn căn dặn thêm các ông hai điều: đi đến với chiên lạc nhà Israel (6), và nội dung rao giảng: “Nước Trời đã đến gần” (7).
Các sứ giả phải tránh vùng đất ngoại giáo mà chỉ nhắm đến dân Israel, dân được cho là đàn “chiên lạc” mà Thiên Chúa muốn tỏ lòng ưu ái.
Những đặc ân ấy (trừ quỷ và rao giảng) ngày nay không chỉ dành riêng cho các tông đồ mà mọi Kitô hữu có bổn phận khử trừ ô uế nơi chính mình và loan báo Nước Trời cho anh em.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin ban ơn khôn ngoan và sức mạnh cho các chủ chăn ra đi rao giảng Tin mừng cho mọi người, và xin cho các tín hữu chung tay với các ngài để Nước Chúa mau hiển trị, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét