Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2024

TRỞ VỀ QUÊ NHÀ


CHÚA NHẬT THỨ XIV – THƯỜNG NIÊN – NĂM B

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 6, 1-6
LỜI CHÚA : Mc 6, 4
Ðức Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu trở về làng xưa cùng với các môn đệ (1). Hình như từ khi bắt đầu sứ mệnh công khai, tức sau khi được Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho (1,9), Ngài chưa về nhà mình. Capharnaum là nơi Ngài thường xuyên lui tới giảng đạo (2,1).
Nadarethe là mảnh đất Ngài đã trải qua tuổi thơ và thời thanh xuân. Gia đình, người thân và bạn bè hiện đang sinh sống nơi đó. Tại đây, Ngài vẫn giữ thói quen của Ngài rằng vào Ngài Sabbat, Ngài đến hội đường rao giảng (2).
Các thính giả, những người đồng hương của Ngài, thoạt đầu rất đổi ngạc nhiên (2) về Lời giảng dạy khôn ngoan và làm được nhiều phép lạ như vậy. Lẽ ra họ phải tin vào Ngài, thì từ ngạc nhiên thán phục họ lại bỗng trở nên thù nghịch công khai với Ngài (3).
Quá khứ và nguồn gốc thân nhân của Ngài vẫn còn nằm rõ trong ký ức của họ. Họ không thể nào quên những hình ảnh quen thuộc một thời họ đã sống với Ngài. Những định kiến này đã làm cản trở những cuộc tiếp xúc giữa Chúa Giêsu và người đồng hương của Ngài, làm cản trở đức tin, cản trở ơn thánh đến với họ.
Do đó Ðức Giêsu nói với họ: Ngôn sứ có bị coi rẻ thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình (4). Đây là một chân lý trường cửu: Hễ ai tiến bộ trước thời đại mình thì sẽ bị khinh miệt. Ngài chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Ngài lấy làm lạ vì họ không chịu tin (6).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ vì đã nhận biết và tin vào Chúa. Xin cho chúng con biết loại bỏ thành kiến sai lầm về những anh em, và xin cho nhân loại tránh vấp vào sự xúc phạm này mà tin nhận biết Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét