THỨ BẢY TUẦN THỨ 14 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 10, 24-33
LỜI CHÚA : Mt 10, 28
"Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết
được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác
trong hoả ngục.”
SUY NIỆM :
Lời Chúa và thế gian xung đột quyết liệt. Khi sai các môn
đệ đi rao giảng, thoạt đầu Chúa Giêsu báo trước cho họ có thể được đón nhận hoặc
bị khước từ (5-15), rồi có thể bị nộp (16-23), và kết cục có thể bị giết hại
(24-33).
Cùng một trật hiểm nguy đến với họ, Chúa Giêsu cũng nói với
họ rằng có Thần Khí của Chúa Cha luôn ở cùng (20). Giờ đây Ngài đã hé mở cho họ
thấy nguyên nhân của chúng, đó là sự đồng nhất sâu xa giữa Ngài và các môn đệ
mình: Trò không thể hơn Thầy, tôi tờ không thể hơn chủ (24-25).
Lệnh truyền “đừng sợ” được lặp ba lần. Đừng sợ nghĩa là
dám nói ra (26-27); phó thác trọn vẹn, tin vào Chúa Cha (28-31); nghĩ đến ngày
chung thẩm (31-33).
Sự khôn ngoan bình dân cho rằng chung cuộc cái gì cũng bị
tiết lộ. Còn Chúa Giêsu lại đến để vạch trần những điều giấu kín từ thuở khởi
nguyên vũ hoàn (13,35). Bởi thế các môn đệ không được câm lặng mà phải nói giữa
thanh thiên bạch nhật, phải công bố trên mái nhà, là nơi tập họp dân chúng, họ
nghe dễ dàng nhất (26-27).
Những người bị bách hại bị giằng co giữa hai nỗi sợ: họ sợ
người đời hành hạ họ và sợ Thiên Chúa. Tuy nhiên, tên đao phủ chỉ có quyền đối
với sự sống thân xác ở trần thế; còn Thiên Chúa lại có quyền đối với sự sống cả
xác lẫn hồn đời đời.
Ngoài ra lòng tin cậy phó thác sẽ xua tan nỗi sợ, hai con
chim sẻ giá rẻ mạt mà còn được Thiên Chúa chăm sóc, huống nữa các con cái của
Ngài, đến chân tơ kẻ tóc cũng được bảo vệ. Ngay cả khi bị đem giết, họ sẽ được
Thiên Chúa hiện diện bảo đảm, Ngài là chủ linh hồn và thể xác của họ (28-31).
Trong cơn bách hại, có tín hữu tuyên xưng họ thuộc về Đức
Kitô, cũng có tín hữu lại chối bỏ. Tới ngày chung thẩm sự thể cũng xảy ra tương
tự, trước mặt Thiên Chúa, Đấng ngự trời cao, Chúa Giêsu cũng sẽ đón nhận và chối
bỏ họ (31-33).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn can đảm để tuyên xưng
danh Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét