Thứ Hai, 29 tháng 7, 2024

NGƯỜI CÔNG CHÍNH SẼ CHÓI LỌI


THỨ BA TUẦN THỨ 17 – THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 13, 36-43
LỜI CHÚA : Mt 13, 43
“Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ.”
SUY NIỆM :
Lúa và cỏ lùng tượng trưng con cái Nước Trời và con cái Ác thần. Dụ ngôn này Thiên Chúa rất kiên nhẫn, Ngài kiên nhẫn chờ đợi con người hoán cải. Và, lời giải nghĩa trong đoạn Tin mừng (36-43) đi xa hơn, Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi đến cuộc phán xử cuối cùng (41).
Chúa Giêsu áp dụng dụ ngôn này vào Nước Trời: suốt dòng lịch sử nhân loại, các môn đệ cũng cần phải kiên nhẫn vun trồng niềm tin cho thế gian, đưa họ về hàng ngũ người công chính (43).
Ruộng là thế gian, theo Tin mừng (38). Nếu ruộng là tâm hồn, thì đòi buộc con người phải ý thức về tư tưởng, lời nói và việc làm của mình nên công chính hơn.
Không thể đồng hóa cỏ lùng với con người. Vì thế, trách nhiệm cũng như khả năng biến đổi cỏ lùng thành lúa tốt tùy thuộc ý chí của con người. Cần cố gắng giảm thiểu những cái xấu, tình trạng tội lỗi tức là cỏ lùng, để phát triển tối đa những việc lành thánh thiện, là trở thành lúa tốt.
Cuối cùng Chúa Giêsu hé mở quang cảnh và cư dân Nước Trời. Đến mùa gặt, bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ.
Thiên Chúa đang nói, Ngài nói không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, ai có tai để nghe thì nghe (43).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho mọi người tín hữu giới thiệu niềm tin cho những người chưa biết Chúa, và cách đặc biệt, xin hàng linh mục của Chúa dành nhiều tình thương những kẻ có tội, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét