THỨ BA TUẦN XX – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU THEO KITÔ THÁNH MATTHÊU 19, 23-30
LỜI CHÚA : Mt 19, 26
“Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được".
Tin mừng hôm qua, anh thanh niên giàu có đặt vấn đề với Chúa Giêsu làm thế nào để vào được Nước Trời (19,16). Và anh không thể thực hiện lời Chúa mời gọi là bán gia tài cho người nghèo và theo ta (19,21).
Hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng một lối ngoa ngữ: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời" (19,24) để khẳng định một chân lý: Thiên Chúa cứu chuộc con người, chứ không một thụ tạo nào cứu độ, đem lại sự sống đời đời cho con người.
Sự thật không phải người giàu có là không vào Nước Trời đâu. Trong Kinh thánh đã ghi lại có nhiều người giàu tốt bụng đi theo Chúa. Họ là Giuse Arimathia, Nicôđêmô, Dakêu, các phụ nữ. Giuse và Nicôđêmô đã lo mộ phần và việc tẩm liệm Chúa Giêsu; Dakêu đã tự nguyện chia nửa phần tài sản mình cho người nghèo khó; Các phụ nữ theo Chúa từ Galilê đã giúp đỡ vật chất cho Thầy (Lc 8, 3).
Ở đây Chúa mời gọi con người ý thức phản tỉnh lại bản thân mình: đang gắn bó với ai? Cái gì? Ai làm chủ trong lòng mình? Đặt vật chất hay loài thụ tạo làm cứu cánh cuộc đời, thì khó tin vào Thiên Chúa và đi theo Chúa, sẽ không vào được Nước Thiên Chúa.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con chọn Chúa làm gia nghiệp trọn đời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét