THỨ BẢY TUẦN THỨ 19 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 19, 13-15
LỜI CHÚA : Mt 19, 14
"Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng."
Chúa Giêsu là sứ giả của Thiên Chúa sai đến với nhân loại bằng con đường tình yêu. Cả hai điều này làm Chúa không loại bỏ ai kể cả trẻ em mà Tin mừng hôm nay các môn đệ ngăn cấm không cho đến với Ngài.
Hơn thế nữa, Chúa còn nói: “Nước Trời là của những ai giống như chúng". Điều đó cho thấy những ai không giống trẻ nhỏ sẽ khó vào được Nước Trời. Tại sao vậy ? Nơi trẻ em có gì ?
Ta thường hiểu trẻ em thì hồn nhiên, ngây thơ và trong trắng. Sự hồn nhiên cho thấy các em sống hết với tất cả mọi người. Thế giới đó không có cái tôi, không có sự phân biệt, không có giai cấp, không trọng không khinh.
Ngây thơ của trẻ cho thấy các em sống chân thật, chính xác với ý nghĩ của mình kể cả khi giận hờn, đúng sai; nghĩ sao nói vậy, không biết lừa lọc dối gian, che đậy cảm xúc, nhất là mau quên sự lỗi và không có ý thức trả thù.
Tuy nhiên sâu xa hơn, bản chất của trẻ là hiền lành từ trong cõi lòng. Và trẻ em luôn sống trong mối tương quan tín thác với người thân vì các em không thể đón nhận sự sống từ chính mình.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con lột bỏ những gì của bản thân và của thế gian không thích hợp với Nước Trời, để ngày càng giống Chúa hơn, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét