CHÚA NHẬT XX – THƯỜNG NIÊN – NĂM B.
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 6, 51-59
LỜI CHÚA : 6, 57
“Cũng như Cha, là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta.”
Chúa Giêsu minh xác Chúa Cha là nguồn sự sống. Chữ “ như “ trong câu 57 không chỉ sự so sánh, nhưng chỉ về nguồn gốc. Chúa Cha thông ban sự sống cho Chúa Giêsu, và Ngài tiếp tục ban sự sống đó cho nhân loại qua Thịt và Máu của Ngài: “Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống” (55).
Khi ta rước Mình và Máu Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể, ta được kết hợp làm một với thân mình Ngài, cùng một dòng máu của Ngài, thấm nhập toàn thân ta, làm cho ta được hiệp thông với Ðức Giêsu Phục Sinh, đang ngự bên hữu Chúa Cha. Thân xác sống động ấy trở thành một hạt giống của sự sống vĩnh cửu gieo vào trong ta. Đồng thời bí tích Thánh Thể là cuộc gặp gỡ cho phép ta “ở lại với Người” (56). Nhờ đó, ngay tại trần gian này, ta đã bắt đầu tham dự vào hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa Cha.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con siêng năng kết hiệp cùng Chúa trong bí tích Thánh Thể, biến đổi tâm hồn và thân xác trở nên giống Chúa nhiều hơn, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét