CHÚA NHẬT TUẦN THỨ 21 - THƯỜNG NIÊN - NĂM B
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 6, 61-70
LỜI CHÚA : 6, 68
“Ông Simôn Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.
Hầu như suốt chương 6, thánh Gioan tường thuật Chúa Giêsu mặc khải tương quan Ngài với Chúa Cha, và thịt máu Ngài trở nên lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta trên đường lữ thứ hướng về quê trời.
Từ bài diễn từ của Chúa Giêsu, không phải là những người Do thái nữa mà là các môn đệ chính hiệu, và có đến hai lần (60) và (66), có “nhiều” môn đệ không đi theo Chúa Giêsu nữa.
Tuy nhiên, thánh sử cũng tạo điều kiện cho mỗi độc giả, một khi được mời gọi trở thành môn đệ, nên phân định những đòi hỏi của đức tin và vị trị trung tâm của Thánh Thể trong thời điểm của Giáo hội: “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì” (63).
Ông Simon Phêrô, người đại diện nhóm Mười Hai tuyên tín lại sự gắn bó của mình: “Ông Simôn Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (69).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chỉ có Chúa là lý tưởng duy nhất, ngoài Chúa ra không ai trên trần gian này có thể đem lại sự sống và hạnh phúc muôn đời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét