THỨ HAI TUẦN THỨ 18 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 14, 13-21
LỜI CHÚA : Mt 14, 16
"Chính anh em hãy cho họ ăn"
Nghe tin ấy (13) là tin Gioan Tẩy Giả bị giết. Chúa Giêsu ẩn mình để tránh Hêrôđê, nhưng rồi dân chúng đông đảo lần theo bước chân Ngài đến tận nơi hoang vắng. Chúa Giêsu dịu dàng với đám chiên không người chăn này (9,36). Ở đây Chúa xử sự như vị mục tử chăn dắt Israel.
Chúa Giêsu đã thể hiện việc làm của người chủ chăn qua việc dạy dỗ, giảng giải, chữa lành bệnh tật cho dân chúng. Khi trời ngã về chiều các môn đệ cũng cảm thấy tội nghiệp đám đông vì sợ họ đói đành nhắm đến giải pháp “giải tán họ thôi” (15).
Chúa Giêsu thực hiện cách khác: "chính anh em hãy cho họ ăn" (16). Và Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều từ “năm cái bánh và hai con cá” (19). Nguyên vẹn như lời và cử chỉ Chúa Giêsu sẽ làm trong bữa Tiệc ly (26,26), tiếp đó chính các môn đệ đã cho họ ăn. Rõ ràng sự kiện này loan báo phép Thánh Thể và các thừa tác viên tương lai của phép này.
Trước khi Chúa Giêsu cho dân chúng bánh, ăn thì lời rao giảng của Ngài đã làm họ no thỏa. Trình thuật hóa bánh ra nhiều phần sau không thể tách rời trình thuật giảng dạy trước đó. Từ xa xưa Giáo hội đã ghi nhận điều này. Trong nghi thức Thánh Thể, Giáo hội luôn luôn nối kết “hai bàn tiệc” này với nhau. Trước hết là bàn tiệc Lời Chúa và sau đó là bàn tiệc Bánh Thánh.
Khi Chúa bảo: "Chính anh em hãy cho họ ăn", Chúa không đòi hỏi ta phải có những tài năng, tiền của, và những phẩm tính mà ta không có. Chúa chỉ bảo chúng ta: Hãy đến với Ta bằng con người thật, dù là ngươi nghèo nàn, dù chỉ là những thứ ít ỏi”, những thứ đó ở trong tay Chúa thì sẽ trở nên nhiều.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết cộng tác với Chúa bằng khả năng và sức lực của mình, để Chúa có thể ban phát ân sủng cho mọi người qua con người vô dụng của chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét