Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

MỘT CHÂN DUNG, HAI HÌNH ẢNH

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Phục Sinh
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Gioan 14,7-14
Lời Chúa: Ga 14,9
"Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: "Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?"
Suy niệm: 
Không một ai trong nhân loại mà không ước mơ ít nhất một lần được nhìn thấy Chúa Cha, thế nhưng Chúa Giê-su đã chẳng nói với chúng ta rồi sao. “Ai thấy Thầy là xem thấy Cha”. Chúng ta hãy nghiền ngẫm kinh thánh lại cho kỹ lưỡng để khám phá kỳ diệu này.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, xin ban thánh thần Chúa dồi dào trên chúng con để chúng con chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa sâu xa hơn nữa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét