Thứ Bảy Sau Tuần VI Mùa Phục Sinh
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 1, 39-56
Lời Chúa: Lc 1, 43
"Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm?"
Suy niệm:
Thăm viếng là động lực của tình yêu. Đức Maria đi thăm bà Isave ngoài tình yêu, người còn đem Chúa Giê-su trong bào thai giới thiệu cho bà, thánh sử còn xử dụng trạng từ "vội vã" nhấn mạnh sự cấp bách, khẩn thiết.
Thăm viếng là động lực của tình yêu. Đức Maria đi thăm bà Isave ngoài tình yêu, người còn đem Chúa Giê-su trong bào thai giới thiệu cho bà, thánh sử còn xử dụng trạng từ "vội vã" nhấn mạnh sự cấp bách, khẩn thiết.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin thêm lòng sốt sắng và mau mắn cho chúng con chu toàn luật yêu thương và sứ mệnh truyền giáo Chúa đã dạy, Amen.
Lạy Chúa Giê-su, xin thêm lòng sốt sắng và mau mắn cho chúng con chu toàn luật yêu thương và sứ mệnh truyền giáo Chúa đã dạy, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét