Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

MỘT NGƯỜI BA HÀNH ĐỘNG

Thứ Ba Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Gioan 10, 22-30
Lời Chúa: Ga 10, 27
"Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi."
Suy niệm:
Chúa Giêsu không những biết rõ và biết từng con chiên mà còn yêu thương chăm sóc và hiến mạng sống vì đoàn chiên. nhưng chúng ta còn biết quá ít về Ngài và chưa theo Ngài trọn vẹn. 
Nghe, biết và theo là ba hành động không được tách rời trong đời sống người môn đệ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, cuộc đời chúng con chạy theo loài thụ tạo nhiều hơn Đấng Sáng Tạo, xin cho chúng con từ bỏ tất cả thực tại trần gian này mà hướng về Chúa trọn đời, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét