Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm A
Lời Chúa: Ga 10,9
Suy niệm:
Chúa Giêsu so sánh Ngài với các nhà lãnh đạo tôn giáo Do thái thời xưa: họ không phải là mục tử thật nhưng là những tên trộm cướp leo rào vào chuồng, họ không chăm sóc chiên nhưng làm hại chiên; chính Chúa Giêsu mới là mục tử thật và là cửa chuồng chiên.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su Kitô là Mục Tử nhân lành. Chúng con tạ ơn Chúa vì đã hy sinh mạng sống để chúng con được sống và sống dồi dào. Xin ban Giáo hội Chúa thêm nhiều mục tử tốt lành, và cũng xin cho các thanh thiếu niên giàu lòng quảng đại dâng mình phục vụ Chúa và phục vụ anh em, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét